Vào lúc 4g30, ngày 27/4/2025, tại nguyện đường Tu xá Các Thánh Tử Đạo Vĩnh Phú đã diễn ra Thánh lễ với nghi thức khấn tiếp của 8 chị em học viện. Cha Phêrô Nguyễn Duy Đạt chủ tế cùng với sự hiện diện của quý Chị Phụ trách, quý Chị giáo và đông đảo quý Chị em của các Tu xá thuộc Hội dòng Nữ Đa Minh Bùi Chu tại Sài Gòn.
Trong phần bài giảng, Cha Phêrô đã chia sẻ cho cộng đoàn về ý nghĩa và giá trị của sự bình an từ nơi Đức Giêsu. Sau khi sống lại từ cõi chết, Đức Giêsu hiện đến, đứng giữa các môn đệ và nói rằng: Bình an cho các con (x. Ga 20, 19). Bình an là món quà vô giá. Bình an mang đến một niềm hy vọng và xóa bỏ mọi nỗi lo âu, sợ hãi, buồn phiền và chán nản cho các môn đệ. Đó là sự bình an nội tâm. Chúa Phục sinh đã đã tiêu diệt bóng tối, sự chết và sự dữ để qua đó, từng bước củng cố lại lòng tin nơi các tông đồ. Đức Giêsu đã cảm thông với sự yếu đuối, nỗi đau đớn và sợ hãi của các ông. Vì thế, Ngài chính là niềm hy vọng và là đường dẫn chúng ta đến sự sống đích thật. Chỉ cần chúng ta có niềm tin. Cha chủ tế kết thúc bài chia sẻ với lời chúc cho 8 chị em “hãy sống hy vọng chứ đừng bao giờ thất vọng” để sống chứng tá phúc âm trong sứ vụ của mình với tất cả tình yêu và hy vọng.
Sau bài giảng là nghi thức khấn tiếp. Được sự ủy thác của Bề trên Tổng quyền, Chị Têrêsa Phạm Thị Hiền, Bề trên cộng đoàn Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, Vĩnh Phú, nhận lời khấn của các Khấn sinh. Qua lời tuyên khấn tiếp hôm nay, các chị càng xác tín hơn hành trình theo Chúa qua linh đạo Đa Minh và can đảm, an vui trong đời dâng hiến với những sứ mạng mà Hội dòng đã, đang, và sẽ tiếp tục ủy thác nơi các chị.
Trước khi kết thúc Thánh lễ, một chị đại diện cho các Khấn sinh dâng lời Tạ ơn Thiên Chúa qua ngày hồng phúc và Thánh lễ hôm nay cùng với lòng tri ân tới Cha chủ tế, quý chị Phụ trách, Quý Chị giáo và toàn thể quý Chị em từ các cộng đoàn đã về hiệp dâng Thánh lễ.
Thánh lễ kết thúc trong niềm hân hoan, tràn đầy niềm vui và hy vọng cùng với chị em nhận lãnh sứ vụ hồng ân.
BVHHVMN