Trong Năm Hồng ân kỷ niệm 75 năm thành lập Hội dòng Nữ Đa Minh Bùi Chu (1951–2026), từ ngày 25 đến ngày 27 tháng 5 năm 2026, Gia đình Thỉnh sinh đã thực hiện chuyến hành hương Về nguồn thứ hai của Hội dòng đến các Trung tâm Thánh Mẫu miền Trung và viếng mộ Đức Cha Phêrô Maria Phạm Ngọc Chi.
Đồng hành với đoàn có cha Laurensô Đặng Xuân Đợi, OP., cùng quý Dì Giáo. Trong ba ngày hành hương, các em đã có cơ hội đến với những địa điểm gắn liền với đời sống đức tin của Giáo hội Việt Nam, cùng nhau cầu nguyện, học hỏi và nhìn lại hành trình tìm hiểu ơn gọi của mình.
Đức Mẹ La Vang – Điểm khởi đầu của hành trình
Chiều ngày 25/5, đoàn đến Linh địa Đức Mẹ La Vang, Quảng Trị. Sau khi ổn định nơi nghỉ ngơi, đoàn cùng tham dự giờ lần chuỗi Mân Côi, chia sẻ và chầu Thánh Thể dưới sự hướng dẫn của cha Laurensô.
Trong không gian linh thiêng của Linh địa, mỗi người có dịp dành thời gian thinh lặng bên Chúa, dâng lên Ngài những tâm tình riêng và cầu nguyện cho hành trình phía trước. Thánh lễ sáng ngày 26/5 tại La Vang tiếp tục là điểm nhấn của ngày mới trước khi đoàn lên đường đến Huế.
Huế – Những điểm dừng chân của đức tin
Rời La Vang, đoàn đến Huế và lần lượt viếng thăm Nhà thờ Chính tòa Phủ Cam, Đan viện Thiên An, Nhà Dòng Chúa Cứu Thế và Nhà lưu niệm Đức Cố Hồng y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận.
Tại Nhà thờ Chính tòa Phủ Cam, đoàn được tìm hiểu thêm về lịch sử của ngôi thánh đường và đời sống đức tin của cộng đoàn Công giáo nơi đây. Đến Đan viện Thiên An, khung cảnh thanh bình giữa rừng thông mang đến những giây phút lắng đọng giữa hành trình.
Điểm dừng chân tại Nhà lưu niệm Đức Cố Hồng y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận giúp các em hiểu thêm về cuộc đời và chứng tá đức tin của vị mục tử đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng Giáo hội Việt Nam. Tinh thần tín thác và niềm hy vọng nơi ngài trở thành lời nhắc nhở cho những người trẻ đang trên hành trình tìm kiếm và đáp lại tiếng Chúa gọi.
Đức Mẹ Trà Kiệu – Dấu ấn của lòng tín thác
Sáng ngày 27/5, đoàn tiếp tục hành trình đến Trung tâm Thánh Mẫu Trà Kiệu. Tại đây, đoàn tham dự Thánh lễ trên Đài Đức Mẹ trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng.
Trà Kiệu là nơi lưu giữ nhiều dấu ấn về lòng sùng kính Đức Maria của người tín hữu Việt Nam. Trước Mẹ, đoàn dâng lên Chúa những tâm tình tạ ơn, đồng thời xin ơn trung thành và quảng đại trên hành trình theo Chúa.
Trong ngày hành hương, đoàn cũng đến kính viếng phần mộ Đức Cha Phêrô Maria Phạm Ngọc Chi – Đấng thiết lập Hội dòng Nữ Đa Minh Bùi Chu. Đây là một trong những điểm dừng chân mang ý nghĩa đặc biệt của chuyến về nguồn trong Năm Hồng ân 75 năm.
Trước phần mộ của ngài, đoàn cùng dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì hồng ân Hội dòng đã nhận được suốt 75 năm qua, đồng thời tưởng nhớ và tri ân vị mục tử đã đặt nền móng cho sự hình thành và phát triển của Hội dòng.
Đức Mẹ Sao Biển – Khép lại hành trình
Điểm dừng chân cuối cùng của đoàn là Trung tâm Đức Mẹ Sao Biển. Tại đây, các em có thời gian nghỉ ngơi, sinh hoạt chung và cùng nhìn lại những chặng đường đã đi qua.
Ba ngày hành hương khép lại với nhiều niềm vui và những trải nghiệm đáng nhớ. Qua từng điểm dừng chân, mỗi người không chỉ được tìm hiểu thêm về lịch sử và đời sống đức tin của Giáo hội, mà còn được nhắc nhớ về hành trình theo Chúa của chính mình.
Gia đình Thỉnh sinh Đa Minh xin dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì những hồng ân Ngài đã ban trong suốt chuyến đi. Xin chân thành cảm ơn Mẹ Hội dòng, cha Laurensô Đặng Xuân Đợi, OP., quý Dì Giáo cùng tất cả những ai đã đồng hành, nâng đỡ và tạo điều kiện để chuyến hành hương được diễn ra tốt đẹp.
Nguyện xin Thiên Chúa, qua lời chuyển cầu của Đức Maria, tiếp tục hướng dẫn và chúc lành cho mỗi thỉnh sinh trên hành trình tìm hiểu và đáp lại tiếng Chúa gọi.
Thỉnh sinh






















