Trời chớm trở lạnh, cái lạnh nhẹ của cuối thu khi mọi người đang tìm cách thích nghi với sự thay đổi của thời tiết. Còn với chị em Thỉnh sinh Đaminh Bùi Chu, chúng con tìm đến với Chúa để mong được sưởi ấm tâm hồn qua chương trình tĩnh tâm Tam Cá Nguyệt. Chương trình tĩnh tâm với sự tham dự của gần 50 bạn trẻ gồm: các bạn Thỉnh sinh Đaminh Bùi Chu, các bạn sinh viên và các em học sinh đang học cấp 3. Tĩnh tâm Tam Cá Nguyệt đợt này trùng vào tháng Mân Côi, đó là dịp thuận lợi để các chị em gặp gỡ, chia sẻ và lắng động tâm hồn để nhờ Mẹ đến với Chúa. Vì thế, quý Dì đã chọn chủ đề cho chương trình tĩnh tâm lần này là : “Noi gương Mẹ Mân Côi sống tâm tình xin vâng”.
Chiều thứ Bảy ngày 10/10/2020 tất cả quý chị em trở về với gia đình Thỉnh viện tại tu viện Đaminh Phú Nhai để khai mạc ngày tĩnh tâm. Sự trở về và hiện diện của quý chị em là bằng chứng để nói lên mối dây tình thân và nói lên sự khao khát được dấn thân trong ơn gọi dâng hiến theo linh đạo cha thánh tổ phụ Đaminh.
Tiếp đến quý chị em tập trung về nơi nguyện đường để nghe giảng. Trong buổi chia sẻ cha giáo Giuse Vũ Ngọc Tứ, Ngài đã phân định và hướng cho chúng con những ai còn đang băn khoăn, loay hoay hay lo lắng về khả năng của bản thân. Đừng sợ mình “không có giống tu” sẽ khó tu được, nhưng hãy vui vì mình không có giống tu. Vì nếu “có giống tu” làm sao tu được. Hoặc có người còn bị xáo động bởi việc lựa chọn dòng này dòng kia, hãy dứt khoát “thích dòng nào đi dòng ấy” cũng giống như thích người nào lấy người ấy”. Vì thế, không nên quá lo lắng và suy nghĩ nhiều, bởi lẽ Chúa có chương trình riêng cho từng người. Điều quan trọng là bạn có thích và có muốn đi tu không? Với chủ đề tĩnh tâm cha cũng nêu lên mẫu gương tuyệt hảo là Đức Maria- một mẫu gương tuyệt vời về sống mầu nhiệm Xin Vâng. Mẹ đã sống mầu nhiệm của sự từ bỏ, dù trước đó Mẹ thích sống độc thân nhưng Chúa lại muốn Mẹ lập gia đình, Mẹ thích một đàng còn Chúa lại muốn một đàng. Nhưng với thánh ý Chúa muốn, Mẹ đã sẵn sàng thưa xin vâng. Qua mẫu gương của Mẹ, Cha giảng phòng muốn nhắn nhủ với quý chị em “hãy thưa chuyện với Chúa và dành thời giờ để lắng nghe tiếng Chúa, Chúa sẽ giải quyết mọi chuyện cho chúng ta”.
Kết thúc giờ nghe giảng là cơ hội để quý chị em đến gần với Chúa hơn qua Bí tích Hòa giải.Thật tuyệt khi nhờ Bí tích Hòa giải, quý chị em được diện cho mình bộ y phục để đến dự tiệc nơi nhà Chúa, sau đó quý chị em tập trung về Vương cung Thánh Đường Phú Nhai để tham dự thánh lễ.
Sau giờ cơm tối là giờ cầu nguyện bên Chúa Giêsu Thánh Thể, để thân thưa với Chúa về mọi việc hầu xin Chúa giúp sức để sẵn sàng thưa xin vâng trong mọi công việc bổn phận và đáp trả lại lời mời của Chúa. Giờ cầu nguyện kết thúc, chị em bước vào giờ thinh lặng lắng động tâm hồn và nghỉ đêm.
Tiếng chuông nhà thờ vang lên là lúc chúng con thức dậy chúc tụng, dâng ngày mới cho Chúa và di chuyển đến Vương cung Thánh đường để tham dự thánh lễ Chúa nhật, sau thánh lễ là những bức ảnh kỉ niệm kết thúc ngày tĩnh tâm.
Trước khi kết thúc chương trình tĩnh tâm chúng con có giờ sinh hoạt chung với nhau: tiếng hát, nụ cười đã xóa tan đi mọi xa cách nơi mỗi chị em đó là cơ hội để chị em gặp gỡ chia sẻ và xích lại gần nhau hơn. Trong giờ sinh hoạt, Dì Giáo gửi tới tất cả quý chị em tâm tình của ngày tĩnh tâm và khao khát quý chị em có những chọn lựa cho cuộc đời mình. Cuộc gặp gỡ nào cũng đến hồi kết thúc sau giờ sinh hoạt, chị em chúng con mỗi người lại trở về với cuộc sống thường nhật của mình để chu toàn công việc bổn phận. Chương trình tĩnh tâm là dịp thuận tiện để chúng con nhìn lại bản thân, nhìn lại hành trành ơn gọi của mình. Chúng con cũng gửi lời cảm ơn và tri ân sâu sắc tới Dì Giám đốc, Dì giáo và quý Dì tại Tu viện đã tạo mọi điều kiện tốt nhất để chị em chúng con được cảm nếm tình yêu Thiên Chúa qua chương trình tĩnh tâm thường kỳ. Cầu chúc quý Dì sức khỏe, bình an trong Chúa, chúc chị em dù ở đâu, làm gì và ở bậc sống nào luôn luôn phản chiếu hình ảnh của Chúa giữa trần gian.