Có một nụ hoa, nụ hoa ngát hương
Thắm đượm tình mến, luôn đơn sơ như những trẻ thơ
Nụ hoa bé nhỏ trông mong khi về Trời mưa xuống hoa hồng
Là vị Thánh Tê-rê-sa Hài Đồng
Thứ Ba, ngày 01/10/2024 vào lúc 10g00, Tu viện Đa Minh Quần Cống hân hoan tổ chức Thánh lễ tạ ơn & mừng kính Thánh Tê-rê-sa Hài Đồng Giê-su, Bổn mạng của Tu viện.
Trước Thánh lễ, các em Tiền tập sinh cùng cộng đoàn chủ sự giờ chầu Chúa Giê-su Thánh Thể tại nhà nguyện của tu viện với chủ đề: “Ngã mình vào tình thương Chúa”, lấy cảm hứng từ cuộc đời của vị thánh trẻ quan thầy.
Sau phép lành Thánh Thể, Thánh lễ mừng kính thánh Tê-rê-sa được cử hành long trọng, sốt sắng do Cha Đặc trách các Dòng tu chủ sự, đồng tế với ngài có Cha Linh hướng Hội Dòng Giuse Nguyễn Cao Huấn, Cha Quản hạt Phú Nhai Giuse Phạm Quang Vinh, quý Cha, hiện diện trong thánh lễ có quý Chị em trong Hội Dòng và quý khách.
Mở đầu Thánh lễ, Cha chủ tế chúc mừng ngày lễ bổn mạng của Tu viện và mời gọi mọi người bước theo con đường nên thánh của Thánh Tê-rê-sa là “Con đường thơ ấu”: nên như trẻ nhỏ để có thể đến gần hơn với Thiên Chúa.
Trong bài giảng Cha Giuse Nguyễn Cao Huấn, OP đã hoạ lên hình ảnh một vị Thánh nữ Tiến sĩ đặc biệt của Hội Thánh: không học hành nhiều nhưng đã để lại một nền Thần học đáng quý cho Giáo Hội, không bước ra ngoài khuôn viên của Dòng kín Cát Minh nhưng lại trở thành bổn mạng cho công cuộc truyền giáo trên toàn thế giới,… Từ đó, ngài mời gọi cộng đoàn sống theo linh đạo của Thánh Tê-rê-sa: đơn sơ, tin tưởng và phó thác hoàn toàn đời mình trong tay Chúa như những trẻ thơ.
Trước khi kết thúc Thánh lễ, chị Bề trên Tu viện thay lời cho quý Chị em dâng lời tri ân tới quý Cha, Bề trên Tổng quyền, quý Chị em trong Hội dòng, và quý khách.
Ngày lễ Thánh Tê-rê-sa Hài Đồng là một dịp đáng quý cho các chị em trong tu viện học hỏi gương sáng của thánh nhân, làm mới lại tinh thần mến Chúa. Đây cũng là cơ hội để mỗi chị em nhắc nhớ nhau và bày tỏ niềm tri ân công ơn của các Bà, các Mẹ, các Chị em đã dầy công xây dựng, gìn giữ và phát triển tu viện từ những ngày đầu gian khó.Ước mong dư âm của ngày lễ Thánh Tê-rê-sa còn đọng lại mãi và góp phần làm nên những nụ hồng xinh, tươi nở lâu bền trong tâm hồn từng người tham dự.
BTT