Ngày đầu tiên của năm mới không chỉ là khoảnh khắc mở ra một hành trình mới, mà với người Kitô hữu, đây còn là thời điểm thánh thiêng để mỗi người dâng lời tạ ơn, ngợi khen Thiên Chúa và chiêm ngưỡng Mẹ Maria. Tu viện Quần Phương đã tôn nhận Mẹ làm Bổn mạng với tước hiệu là Mẹ Thiên Chúa. Thánh lễ được tổ chức vào lúc 10g thứ Tư ngày 01/01/2025.
Lễ Mẹ Thiên Chúa, là lời khẳng định vai trò cao cả và độc nhất của Mẹ Maria trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Vì là Mẹ Đức Giêsu với trọn vẹn con người của Ngài – vừa có bản tính Thiên Chúa, vừa có bản tính nhân loại, nên Mẹ Maria cũng là mẹ của tất cả chúng ta. Trong ngày lễ mừng Mẹ, chúng ta được mời gọi dừng lại để chiêm ngắm sự cao cả và cảm nhận tình yêu cùng sự dịu dàng Mẹ trong hành trình đời sống dâng hiến của mỗi người chúng ta.
Như cha linh hướng Giuse Nguyễn Cao Huấn chia sẻ trong Thánh Lễ: Tu viện Quần Phương mang tên Mẹ, như một lời nhắc nhớ rằng mọi hoạt động, mọi lời kinh, mọi hy sinh đều hướng về Đấng đã hiến trọn cuộc đời để “xin vâng” theo thánh ý Chúa. Cuộc đời Mẹ là mẫu gương của niềm tin, của sự tin tưởng tuyệt đối vào tình yêu Thiên Chúa, dù đối diện với bao nỗi đau đớn và thử thách. Chính sự vững vàng của Mẹ là động lực để chúng ta can đảm tiến bước trong đời sống thánh hiến, khi chúng ta gặp thử thách, gian nan. Ngày lễ của Mẹ cũng là ngày cầu cho hoà bình thế giới. Chúng ta nguyện xin Mẹ cầu cùng Chúa cho thế giới được bình an, nhất là trong bối cảnh đầy bất ổn của hiện tại.
Ngày lễ mừng bổn mạng hôm nay cũng là cơ hội để chị em trong Tu viện dâng lời tạ ơn vì những ơn lành mà Mẹ đã trao ban trong từng biến cố lớn nhỏ của Tu viện. Và dưới tà áo của Mẹ, mỗi chị em trong Tu viện có thể sống xứng đáng hơn với ơn gọi đã lãnh nhận, để nơi đây luôn là nơi tỏa sáng lòng thương xót của Thiên Chúa qua tình yêu phục vụ.
Lạy Mẹ Thiên Chúa, Đấng luôn âm thầm đồng hành với những bước chân yếu đuối của chúng con, xin ban thêm ơn khôn ngoan và lòng trung tín để Tu viện ngày càng lớn lên trong sự thánh thiện và hiệp nhất. Xin giúp chúng con can đảm như Mẹ, sống ơn gọi “xin vâng” mỗi ngày, và trở thành khí cụ bình an của Chúa giữa lòng thế giới.
BTT