Ai cũng có những bước đi và trải qua những chặng đường khác nhau để tiến đến mục đích đã đặt ra cho cuộc đời mình. Và, sống đời thánh hiến là một trong những chặng đường đặc biệt mà nhiều người đã lựa chọn để có thể đạt tới cùng đích là chính Thiên Chúa. Đó là lý do để giữa một thế giới đang cổ xuý cho lối sống hưởng thụ và tự do, thì vẫn có những bạn trẻ can đảm lựa chọn lối sống từ bỏ và dấn thân theo Chúa trong đời dâng hiến.
Trước Thánh lễ sáng nay, vào lúc 5h ngày 20 tháng 7 năm 2024, tại nguyện đường Tu viện Nhà mẹ Bùi Chu, 10 em Thỉnh sinh đã can đảm cất tiếng “thưa, có” đáp lại lời mời gọi của Chúa trong Hội dòng nữ Đa Minh Bùi Chu, để tiến lên một giai đoạn mới – giai đoạn Tiền tập viện.
Nghi thức diễn ra cách ngắn gọn nhưng trang trọng, như một dấu ấn trong hành trình đầu đời dâng hiến của các em.
Trước hết, Chị giáo Thỉnh viện đã xướng danh từng em.
Tiếp đến, chị Phụ tá Bề trên Tổng quyền thẩm vấn để các em đã bày tỏ ước nguyện cùng cam kết của mình trước vị đại diện Hội dòng.
Sau đó, các em được lãnh nhận khăn lúp (trắng) là dấu chỉ trinh khiết, vẹn tuyền như chính tình yêu của các em dành cho Thiên Chúa.
Các em cũng được trao huy hiệu Đa Minh với hai màu đen và trắng nói lên đức trong sạch, hiền hòa, vui tươi, cùng sự hy sinh, từ bỏ của những người quyết tâm tìm Chúa trong ơn gọi này.
Cuốn sách các giờ Kinh Phụng vụ mà các em lãnh nhận muốn nhắc nhở các em rằng đời cầu nguyện hiệp nhất với Giáo hội là không thể thiếu đối với người tu sĩ Đa minh, đồng thời, các em cũng sẽ tìm được nguồn mạch sức sống qua những lời kinh nguyện Phụng vụ mỗi ngày này.
Ước mong chặng đường mới này sẽ giúp các em sống, cảm nghiệm, và khám phá ra ý nghĩa của đời tu trì theo gương Chúa Kitô trong ơn gọi Đa Minh Bùi Chu mà các em đã lựa chọn để dấn bước. Xin cho các em mãi trung trinh với tình yêu thuở ban đầu.
BTT Hội dòng





















