Từ ngày 18 đến sáng ngày 20/9/2026, Gia đình Thỉnh sinh Đa Minh Bùi Chu, gồm quý Chị giáo và các em Thỉnh sinh đến từ Tu viện Phú Nhai và Tu xá Làng Tám – Hà Nội, đã cùng quy tụ tại Đan viện Biển Đức Thiên Hà – Hòa Bình, bước vào những ngày tĩnh tâm tam cá nguyệt với chủ đề “Người môn đệ”, mang tên “Sa mạc cùng Chúa”, dưới sự hướng dẫn của Cha Giáo Phêrô Hoàng Văn Hiệp.
Những ngày tĩnh tâm là khoảng lặng cần thiết để các em tạm rời nhịp sống thường ngày, trở về với chính mình và quan trọng hơn là trở về với Chúa. Trong thinh lặng, mỗi người có cơ hội nhìn lại hành trình đã qua, lắng nghe những thao thức trong lòng và nhận ra rõ hơn lời mời gọi của Chúa dành cho mình. Đây cũng là thời gian để làm mới tương quan với Người, thêm xác tín vào con đường đang bước đi và học cách đón nhận từng ngày như một bước nhỏ trên hành trình trở nên người môn đệ.
Để thực sự được Lời chạm vào
Trong những giờ đầu của ngày tĩnh tâm, Cha Giáo mời gọi các em dành trọn buổi sáng để đọc toàn bộ Tin Mừng theo thánh Luca. Đây không đơn thuần là việc đọc cho hết một cuốn sách, nhưng là một cách để người môn đệ ở lại lâu hơn với Lời Chúa, đọc chậm hơn, lắng nghe kỹ hơn và để Lời có cơ hội chạm đến chính mình.
Giữa một thời đại mà nhiều việc có thể được thực hiện rất nhanh chỉ bằng một vài thao tác, thậm chí một câu lệnh với công nghệ và trí tuệ nhân tạo, việc cầm cuốn Kinh Thánh lên và tự mình đọc, suy nghĩ, dừng lại trước một câu Lời Chúa trở thành một lời mời gọi trở về với điều căn bản: đích thân gặp gỡ và ở lại với Lời.
Người môn đệ không chỉ biết về Chúa, nhưng được mời gọi bước vào một tương quan sống động với Người. Vì thế, những giờ đọc Tin Mừng cũng là những giờ mỗi em được mời gọi để Chúa nói với chính mình qua Lời của Người.
Nhìn lại ơn gọi giữa những thách đố
Trong giờ chia sẻ buổi chiều, Cha Giáo Phêrô giúp các em nhìn sâu hơn vào hành trình tìm hiểu và đáp lại ơn gọi. Những câu chuyện, suy tư xoay quanh ơn gọi đời tu, những khó khăn từ phía gia đình và những thách đố của thời đại giúp các bạn trẻ có thêm cơ hội nhìn lại động lực bước theo Chúa cũng như những điều có thể trở thành trở ngại trên hành trình ấy.
Đó cũng là dịp để mỗi người tự hỏi mình đang bước theo Chúa với tâm thế nào, điều gì đang nâng đỡ mình và điều gì cần được nhận diện, xác tín và vượt qua.
Bên cạnh những giờ nghe chia sẻ và cầu nguyện riêng, các em có giờ chia sẻ nhóm, để cùng nhau nhìn lại những điều đã được gợi lên trong ngày, chia sẻ với nhau những thao thức, băn khoăn và kinh nghiệm trên hành trình tìm hiểu, sống ơn gọi. Các em cũng có thời gian lãnh nhận Bí tích Hòa giải, để giao hòa với Chúa và làm mới lại tương quan với Người. Buổi tối, giờ Chầu Thánh Thể đưa các em vào một khoảng lặng sâu hơn, nơi người môn đệ không cần nói nhiều, nhưng ở lại trước Chúa và để Chúa nhìn mình.
Sáng ngày 20/9, các em cùng dâng Thánh lễ tạ ơn, khép lại những ngày “Sa mạc cùng Chúa”. Mỗi người trở về với cộng đoàn, với nhịp sống thường ngày, mang theo lời mời gọi ở lại với Chúa, lắng nghe Người và để Người dẫn bước. Những gì được gợi lên trong những giờ chia sẻ, cầu nguyện, lắng nghe và nhìn lại sẽ tiếp tục đồng hành với các em trên chặng đường phía trước.
BTT
Một số hình ảnh khác:





























