Trong hành trình thánh hiến, thường huấn không chỉ là một chương trình đào tạo theo chu kỳ, nhưng còn là nhịp dừng thiêng liêng để mỗi người có cơ hội nhìn lại chính mình, nhìn lại cộng đoàn và nhìn lại cách thế mình đang sống ơn gọi. Đây là khoảng thời gian cần thiết để làm mới lại tinh thần, làm sâu hơn tương quan với Chúa và với chị em, đồng thời khơi gợi những thao thức về sứ vụ trong bối cảnh xã hội và Giáo hội hôm nay. Vì thế, Hội dòng đã sắp xếp những ngày thường huấn định kỳ cho các khối, như một cơ hội để chị em được học hỏi, chia sẻ và cùng nhau lớn lên. Đây cũng là cách để mỗi người làm giàu thêm hành trang thiêng liêng và mục vụ, nhờ đó đời sống cộng đoàn được củng cố, tình huynh đệ được gắn kết, và sứ vụ được thực hiện trong tinh thần hiệp nhất và niềm vui chứng tá.
Ngày hôm qua, thứ Ba – 02/9/2025, Khối Thường huấn I, II, III của Hội dòng đã sống một ngày trọn vẹn trong chủ đề: “Sứ vụ tông đồ với đời sống chứng tá”, do Cha Đaminh Mai Văn Đảm chia sẻ. Với phong cách dí dỏm và gần gũi, Cha đã giúp chị em ý thức rõ hơn: sứ vụ tông đồ không thể tách rời khỏi chứng tá của đời sống thánh hiến. Sứ vụ không chỉ là những công việc được giao phó, mà chính là sự hiện diện, là cách sống, là những cử chỉ đầy yêu thương và hy sinh hằng ngày.
Buổi chiều, các chị em tiếp tục đào sâu chủ đề bằng giờ thảo luận nhóm. Câu hỏi để thảo luận – đó là làm sao để sống chung hài hòa trong cộng đoàn – từ những việc rất đời thường như quản lý vật chất, phân chia trách nhiệm, cho tới những điểm chưa đồng thuận trong sinh hoạt thường ngày. Từ những chia sẻ chân thành, nhiều giải pháp đã được gợi ra: biết lắng nghe nhau với sự tôn trọng; dám đối thoại cách thẳng thắn nhưng hiền hòa; sẵn sàng nhường nhịn và tha thứ; và quan trọng hơn cả, là cùng nhau đặt lợi ích chung và tinh thần hiệp thông lên trên những tiện nghi cá nhân.
Qua những giờ học hỏi và trao đổi, chị em nhận ra rằng sự hiệp nhất cộng đoàn không đến từ những khẩu hiệu hay nguyên tắc cứng nhắc, nhưng từ những nỗ lực nhỏ bé, kiên trì mỗi ngày: một lời nói dịu dàng, một cử chỉ quan tâm, một sự cảm thông trước giới hạn của nhau. Chính những điều ấy làm nên bầu khí huynh đệ, và cũng là nền tảng để cộng đoàn trở nên mái ấm nâng đỡ ơn gọi cũng như sứ vụ.
Ngày thường huấn khép lại trong tâm tình tạ ơn. Đó không chỉ là một ngày học hỏi, mà còn là một ngày chị em cùng nhau trải nghiệm tính hiệp hành: lắng nghe – phân định – chia sẻ. Tất cả như nhắc nhở mỗi người rằng, đời sống chứng tá không chỉ diễn ra ngoài sứ vụ, nhưng bắt đầu từ cách chúng ta sống với nhau.
Lạy Chúa, xin cho đời sống cộng đoàn của chúng con trở thành chứng tá sống động cho Tin Mừng: biết đón nhận nhau trong khác biệt, yêu thương nhau trong giới hạn, và cùng nhau ra đi thi hành sứ vụ trong niềm vui hiệp nhất.
BTT