Có những chặng đường dài, khi ngoảnh lại, ta nhận ra từng bước chân mình không bao giờ đơn độc. Mỗi biến cố, mỗi niềm vui, mỗi thách đố… tất cả đã dệt nên một bức tranh phong phú, nơi ánh sáng và bóng tối hòa quyện, nơi thử thách và ân sủng song hành.
Trong 75 năm qua, Hội dòng chúng con đã đi qua không ít những mùa nắng mưa của lịch sử và của đời người. Có những năm tháng bình yên, nhưng cũng có những giai đoạn chông chênh, khi đất nước còn chìm trong khói lửa, khi xã hội còn nhiều biến động, khi nhân loại đối diện với bao khủng hoảng. Và trên từng nẻo đường đó, ân phúc Chúa luôn hiện diện, âm thầm nhưng bền bỉ, qua tình người, qua những tấm lòng, qua từng bàn tay nâng đỡ.
Chính vì thế, trong năm kỷ niệm 75 năm thành lập, chúng con muốn cất lên một điệp khúc tri ân: 75 lời cảm ơn. Không chỉ là lời cảm ơn cho riêng mình, nhưng còn là lời tạ ơn thay cho biết bao con người đã âm thầm viết lên hành trình này. Cảm ơn những thế hệ đi trước đã gieo hạt giống trong gian nan, để hôm nay chúng con được tiếp bước. Cảm ơn những chị em đã cùng nhau sống, cùng nhau gánh vác niềm vui và nỗi nhọc nhằn của đời thánh hiến. Cảm ơn những người trẻ đã đến gõ cửa, đem theo niềm khao khát và sức sống mới. Cảm ơn đất nước và dân tộc, nơi chúng con được cắm rễ và lớn lên, nơi bao thăng trầm lịch sử lại trở thành môi trường tôi luyện đức tin.
Và hơn hết, chúng con tạ ơn Thiên Chúa – Đấng đã đồng hành, đã nâng đỡ, đã biến cả những yếu đuối và vấp ngã của chúng con thành cơ hội để lớn lên trong tình yêu.
75 lời cảm ơn – đó sẽ là 75 hạt ngọc nhỏ, được xâu thành một tràng chuỗi tri ân. Mỗi hạt ngọc là một biến cố, một khuôn mặt, một câu chuyện; gom góp lại, chúng trở thành khúc ca chung của cả Hội dòng, và cũng vang vọng nơi nhịp đập của nhân loại hôm nay.
Chúng con mở ra hành trình này không chỉ để kể lại những gì đã qua, nhưng để tiếp nối dòng chảy của ơn gọi và sứ mạng: Dẫu con đường còn lắm gian truân, nhưng hành trình ơn gọi vẫn là quà tặng nhiệm mầu; và trong từng biến cố, chúng con tìm thấy cơ hội để tạ ơn Chúa và trung thành hơn với sứ mạng Người trao phó.
Xin mời Bạn đồng hành cùng chúng con trong 75 lời cảm ơn – để cùng nhau nhận ra những dấu chỉ của ân sủng giữa đời thường, và để cùng nhau nói lên một lời giản dị mà không bao giờ cũ: Cảm ơn.
BTT