Nếu Thiên Chúa là nguồn mạch sự sống, thì Hội Thánh chính là lòng Mẹ hiền, nơi chúng con được cưu mang, dưỡng nuôi và lớn lên trong ơn gọi thánh hiến. Từng bước đường 75 năm qua, chúng con luôn được Hội thánh đón nhận, nâng đỡ và dẫn dắt.
Chúng con tri ân Hội Thánh hoàn vũ – hiền mẫu nuôi dưỡng mọi ơn gọi. Chính Hội Thánh, qua quyền bính và huấn quyền, đã đón nhận Hội dòng như một phần thân thể mầu nhiệm của mình. Từ trong lòng Hội Thánh, chúng con kín múc được nguồn mạch thiêng liêng: Lời Chúa, các bí tích, và tấm gương sống động của các thánh, để đời thánh hiến của chúng con không ngừng lớn lên trong ân sủng. Hội Thánh đã cho chúng con sứ mạng, để bước chân nhỏ bé của chúng con được góp phần vào hành trình loan báo Tin Mừng cho muôn dân.
Đồng thời, chúng con cũng tri ân cách đặc biệt Giáo phận Bùi Chu – Hội Thánh địa phương, mảnh đất cội nguồn của Hội dòng. Nơi đây, Hội dòng chúng con đã được khai sinh, bén rễ và trưởng thành. Chính trong lòng Giáo phận, Hội dòng được bao bọc bởi tình hiệp thông huynh đệ, được nâng đỡ bởi tình thương của các vị chủ chăn, và được đồng hành bởi bao tâm hồn tín hữu.
Chúng con nhớ đến các Đức Giám mục qua các thời kỳ – những vị mục tử đã tin tưởng, nâng đỡ và dìu dắt Hội dòng. Qua từng thời kỳ, mỗi Đức Cha đều để lại một dấu ấn yêu thương và quan tâm đặc biệt cho hành trình Hội dòng. Nhờ sự đồng hành ấy, Hội dòng được đứng vững giữa sóng gió, được can đảm bước tới trong thử thách, và được thêm lửa nhiệt thành trong sứ vụ.
Chúng con cũng không quên tri ân hàng linh mục, tu sĩ, cùng toàn thể cộng đoàn Dân Chúa trong Giáo phận. Từ các giáo xứ, các cộng đoàn, đến từng người tín hữu bình dị, tất cả đã trở thành “mảnh đất tốt” để hạt giống Hội dòng được trồng vào, bén rễ và sinh hoa kết trái. Biết bao lời cầu nguyện, biết bao hy sinh âm thầm, biết bao sự nâng đỡ tinh thần và vật chất đã dành cho chúng con – những điều mà có lẽ chỉ có Thiên Chúa mới cân đo và ghi nhận hết được.
Nhìn lại chặng đường 75 năm, chúng con càng xác tín: nếu Hội Thánh là lòng Mẹ hiền chung, thì Giáo phận Bùi Chu chính là mái nhà cụ thể, gần gũi, thân thương, nơi chúng con đã và đang sống ơn gọi, thi hành sứ vụ, và viết tiếp lịch sử của Hội dòng.
Với lòng con thảo, chúng con xin dâng Hội Thánh và Giáo phận lời tri ân sâu nặng, vì chính nơi đây chúng con được sinh ra, dưỡng nuôi, uốn nắn và hướng dẫn để lớn lên trong ơn gọi thánh hiến.
Lạy Thiên Chúa là Cha nhân lành,
chúng con xin dâng lên Chúa muôn vàn lời tri ân cảm mến.
Tạ ơn Chúa đã khởi sự Hội dòng trong lòng Hội Thánh và trong Giáo phận Bùi Chu thân yêu.
Tạ ơn Chúa đã đồng hành và dưỡng nuôi chúng con qua sự nâng đỡ của các Đức Giám mục, linh mục, tu sĩ và cộng đoàn tín hữu.
Tạ ơn Chúa vì chính Ngài đã trao cho chúng con sứ mạng giữa lòng Hội Thánh, để đời dâng hiến chúng con trở thành lời ngợi khen tình yêu Chúa.
Xin Chúa tuôn đổ muôn ơn lành xuống trên Hội Thánh và Giáo phận Bùi Chu,
cho các mục tử của Hội Thánh được đầy ơn khôn ngoan và can đảm,
cho linh mục, tu sĩ và cộng đoàn tín hữu được trung tín và nhiệt thành trong sứ vụ.
Xin cho Hội Thánh và Giáo phận mãi là mái nhà hiệp thông, nơi mọi ơn gọi được triển nở và sinh nhiều hoa trái cho Nước Trời.
Xin cho chúng con luôn biết sống gắn bó với Chúa,
để từng lời kinh, từng công việc, từng nhịp sống của chúng con
mãi trở nên một lời tạ ơn, một khúc ca ngợi khen tình yêu Chúa.
Lạy Chúa, xin cho chúng con mãi thuộc trọn về Ngài.