Sáng thứ Bảy, ngày 06/12/2025, tại Tu viện Mẹ Vô Nhiễm Trung Lao, chị em lại một lần nữa được quy tụ trong bầu khí linh thiêng, ấm áp và đầy niềm hân hoan để mừng lễ Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội – Bổn mạng thân yêu của Tu viện. Với chị em, ngày lễ này không chỉ đơn thuần là một cột mốc phụng vụ, nhưng còn là cơ hội để nhìn lại hành trình dâng hiến, để nhận ra bao lần Mẹ đã đi trước, đã gìn giữ và dìu dắt từng bước đời tu.
Trước khi bước vào Thánh lễ, cộng đoàn đã cùng tham dự nghi thức làm phép tòa gian cung thánh và Chầu Thánh Thể. Trong khoảnh khắc thinh lặng ấy, giữa không gian trang nghiêm mà thân tình, ai nấy đều cảm nghiệm một điều rất đỗi dịu dàng: Mẹ vẫn ở đó – âm thầm nhưng gần gũi. Sự hiện diện của Mẹ như chạm đến từng tâm hồn, nhắc mỗi người nhớ rằng hành trình ơn gọi, dù có những vất vả, hy sinh và những lo toan rất đời thường, vẫn luôn được bao bọc bởi vòng tay Mẹ.
Đúng 10 giờ, Thánh lễ trọng thể mừng kính Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội được cử hành long trọng do cha linh hướng Giuse Nguyễn Cao Huấn chủ tế, cùng quý Cha đồng tế. Ngày lễ trở nên ấm áp và đầy ý nghĩa nhờ sự hiện diện của quý chị Tổng Cố vấn Hội dòng, quý chị em từ các cộng đoàn, quý cố, quý ân nhân và quý khách gần xa – những người vẫn âm thầm nâng đỡ Tu viện bằng lời cầu nguyện và sự quảng đại từng ngày.
Trong bài giảng, Cha Giuse Vũ Ngọc Tứ đã mở ra cho cộng đoàn một hướng suy tư sâu xa: mỗi người đều mang trong mình một ơn gọi vô cùng độc đáo, và Thiên Chúa đã chuẩn bị mọi sự cho chúng ta từ thuở đời đời. Con người chỉ là những cộng tác viên trong chương trình yêu thương của Ngài. Từ đó, cha mời gọi cộng đoàn – cách riêng các chị em tu sĩ – hãy học nơi Đức Maria sự tín thác trọn vẹn, sự khiêm nhường để bước theo thánh ý Chúa và nhất là thái độ “Xin vâng” âm thầm nhưng mạnh mẽ trong từng bổn phận nhỏ bé mỗi ngày. Vì chính trong những điều rất bình thường đó, Thiên Chúa vẫn không ngừng thực hiện những điều phi thường của Ngài.
Cuối Thánh lễ, chị Bề trên Têrêsa Nguyễn Thị Huệ, thay mặt toàn thể chị em trong Tu viện, đã bày tỏ tâm tình tri ân chân thành đến quý Cha, quý chị Tổng Cố vấn, quý chị em trong Hội dòng, quý cố, quý ân nhân và quý khách gần xa. Lời tri ân của chị không chỉ là lời cảm tạ cho ngày lễ hôm nay, nhưng còn là lời ghi khắc biết bao ân tình mà Thiên Chúa và mọi người đã ân cần dành cho Tu viện trong suốt chặng đường qua. Đó cũng là lời nhắc nhở nhẹ nhàng để chị em tiếp tục sống tâm tình biết ơn – vốn là nét đẹp rất riêng của đời thánh hiến.
Thánh lễ kết thúc, nhưng dư âm của lời “Xin vâng” năm xưa vẫn tiếp tục ngân vang trong lòng từng người. Lời ấy, trải qua bao thế kỷ, vẫn như một lời mời gọi mới mẻ cho chị em: sống đơn sơ mà sâu thẳm, âm thầm mà trung tín, bé nhỏ mà đầy phó thác.
Nguyện xin Mẹ Vô Nhiễm luôn đồng hành với Tu viện Mẹ Vô Nhiễm Trung Lao. Xin Mẹ gìn giữ từng chị em trong vòng tay hiền mẫu, để mỗi người luôn bước đi trong bình an, khiêm tốn và trung thành với lời đáp trả ban đầu – lời đáp trả đã bắt đầu bằng chính tiếng “Xin vâng” của Mẹ.
BTT
Một số hình ảnh khác:






















