Từ cộng đoàn nhỏ bé nơi Thủ đô Hà Nội – Tu xá Tôma Aquinô Làng Tám, tôi cho phép lòng mình lắng lại, để hướng về Hội dòng với tất cả niềm biết ơn và yêu mến nhân dịp Hội dòng đang trong những ngày chuẩn bị mừng kỷ niệm 75 năm thành lập (1951– 2026).
Thủ đô Hà Nội – nơi tôi đang sống và thực thi sứ vụ – mang một nhịp sống rất riêng: vừa cổ kính, vừa hiện đại; vừa trầm mặc, vừa chuyển động không ngừng… Giữa dòng chảy ấy, cộng đoàn chúng tôi hiện diện thật âm thầm cả trong học tập và làm việc. Không ồn ào, không nổi bật, nhưng mỗi ngày vẫn cố gắng sống trọn ơn gọi Đa Minh qua những công việc của đời thường. Chính nơi mảnh đất này, tôi cảm nhận rõ hơn bao giờ hết mối dây liên kết vô hình nhưng bền chặt giữa chị em và toàn thể Hội Dòng.
Từ nơi Thủ đô, tôi hướng lòng về các cộng đoàn – nơi có những chị em của tôi đang hiện diện ở khắp nơi. Có những nơi rất gần, cũng có những nơi tôi chưa từng đặt chân tới. Nhưng tôi biết, tất cả đều được nối kết trong cùng một linh đạo, cùng một lời khấn, cùng một thao thức loan báo Chân Lý bằng đời sống hiến dâng. Dù ở đâu, trong hoàn cảnh nào, tôi vẫn nhận ra nơi chị em một điều rất quen: sự trung thành lặng lẽ và niềm vui đơn sơ của đời thánh hiến.
Từ cộng đoàn Tôma Aquinô Làng Tám – Hà Nội, tôi hướng về Hội dòng với lời cảm ơn chân thành. Cảm ơn vì gia sản thiêng liêng đã được gìn giữ và trao lại; cảm ơn vì căn tính Đa Minh đã nuôi dưỡng tôi từng ngày; và cảm ơn vì một hành trình 75 năm hồng ân đang tiếp tục mở ra. Ước mong rằng, trong từng nhịp sống rất nhỏ nơi đây, tôi biết góp phần giữ cho ngọn lửa ấy luôn cháy sáng – âm thầm, trung thành và đầy hy vọng.
Bảy mươi lăm năm hành trình của Hội dòng là 75 năm được dệt nên từ những bước chân nhỏ bé như thế: những cộng đoàn âm thầm, những con người không tìm mình, và những hy sinh không cần được gọi tên. Khi nghĩ đến điều ấy, lòng tôi trào dâng niềm biết ơn sâu xa – vì tôi được thuộc về một Hội dòng đã lớn lên từ những điều rất khiêm nhường và đơn sơ.
Lạy Chúa là nguồn mạch mọi hồng ân, trong tâm tình tạ ơn khi Hội dòng Nữ Đa Minh Bùi Chu bước vào hành trình mừng kỷ niệm 75 năm thành lập, chúng con xin dâng lên Chúa toàn thể Hội dòng – từ những cộng đoàn thân quen đến những miền đất xa xôi, từ những chị em đang miệt mài sứ vụ đến những thế hệ đã âm thầm hoàn tất cuộc đời hiến dâng.
Xin Chúa gìn giữ để Hội dòng chúng con luôn trung thành với linh đạo Đa Minh, để giữa những đổi thay của thời đại, chúng con vẫn biết chiêm niệm trong thinh lặng và trao ban điều đã chiêm niệm bằng một đời sống khiêm tốn, yêu thương và trách nhiệm. Xin cho từng cộng đoàn, từng chị em, dù ở thành thị hay thôn quê, dù trong những công việc nhỏ bé hay sứ vụ lớn lao, luôn biết trở nên dấu chỉ của bình an, hiệp nhất và hy vọng giữa lòng thế giới hôm nay. Từ giữa lòng Thủ đô, chúng con hiệp thông với toàn Hội dòng, phó thác hành trình đã qua và những bước đường sắp tới trong tay Chúa.
Xin cho ngọn lửa hồng ân 75 năm tiếp tục được thắp sáng, để Hội dòng mãi là món quà khiêm nhường nhưng bền bỉ Chúa trao ban cho Giáo hội và cho thế giới. Amen.
Nt. Cecilia – Hà Nội













