Bước vào tháng Hai, trong nhịp sống đang vương mùi Tết và những khởi đầu mới, cùng với ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha và Hội dòng, chúng ta được mời gọi dừng lại để hướng cái nhìn về những con người đang sống ở “vùng ngoại biên” của sức khỏe và tuổi tác: quý Dì cao niên, quý ông bà, và cách riêng là những trẻ em đang mang trong mình những căn bệnh nan y.
Tuổi già với những yếu đau, bệnh tật và giới hạn dần chồng chất không phải là dấu chấm hết của một đời sống, nhưng có thể trở thành một lời chứng thầm lặng cho sự tín trung và yêu mến. Khi có ơn kính sợ Chúa và lòng can đảm nội tâm, quý Dì cao niên và quý ông bà vẫn tiếp tục rao giảng Tin Mừng bằng chính đời sống phó thác, nhẫn nại và trung thành mỗi ngày. Cuộc đời âm thầm của các ngài trở nên nguồn mạch nuôi dưỡng đức tin cho gia đình, cộng đoàn và các thế hệ tiếp nối.
Cùng với đó, tháng Hai cũng vang lên ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha, mời gọi toàn thể Hội Thánh hướng về những trẻ em mắc các bệnh nan y. Những thân thể bé nhỏ phải sớm đối diện với đau đớn và bệnh tật là một lời chất vấn âm thầm dành cho nhân loại. Đức Thánh Cha mời gọi chúng ta cầu nguyện để các em và gia đình nhận được sự chăm sóc y tế và sự hỗ trợ cần thiết, và hơn hết, để không bao giờ đánh mất nghị lực và hy vọng, ngay cả trong những hoàn cảnh mong manh nhất.
Trong cùng một ý hướng cầu nguyện, chúng ta được mời gọi trân trọng sự sống ở cả hai đầu hành trình: một bên là hành trình sắp hoàn tất, một bên là hành trình mới chớm nở; nhưng cả hai đều cần được yêu thương, lắng nghe và nâng đỡ. Chính nơi những phận người tưởng chừng yếu đuối ấy, ánh sáng của niềm hy vọng Kitô giáo lại được thắp lên cách rõ nét và chân thật nhất.
Nguyện xin Thiên Chúa, là nguồn mạch sự sống, đồng hành với quý Dì cao niên, quý ông bà trong từng ngày tháng tuổi già, và ôm lấy những trẻ em đang đau bệnh cùng gia đình các em, bằng tình yêu chữa lành và sự hiện diện trung tín của Người. Xin cho chúng ta biết mở lòng, chung tay và trở nên dấu chỉ của lòng thương xót Chúa giữa thế giới hôm nay.
BTT













