Trong bầu khí hân hoan tạ ơn Thiên Chúa, khi Hội dòng long trọng mừng kỷ niệm 75 năm thành lập, chúng con – lớp kỷ niệm 15 năm khấn dòng – xin được hiệp dâng lời chúc tụng và cảm tạ Thiên Chúa Ba Ngôi vì muôn hồng ân Ngài đã tuôn đổ trên Hội dòng suốt dòng lịch sử ân sủng và trung tín.
Bảy mươi lăm năm hiện diện và phát triển là một hành trình thánh thiêng, được dệt nên từ biết bao hy sinh âm thầm và quảng đại của các thế hệ tiền bối. Qua đời sống cầu nguyện, chiêm niệm và sứ vụ, Hội dòng đã và đang trở nên một chứng tá sống động cho tình yêu Thiên Chúa giữa lòng Hội Thánh và xã hội, trong sự trung thành với đoàn sủng đã lãnh nhận.
Trong niềm vui chung của Hội dòng, chúng con cũng được mời gọi nhìn lại hành trình 15 năm khấn dòng của chính mình với tâm tình tri ân sâu xa. Đối với chúng con, Hội dòng không chỉ là nơi được tuyển chọn và được sai đi, nhưng còn là mái nhà thiêng liêng, nơi ơn gọi được dưỡng nuôi qua đời sống cộng đoàn, kỷ luật tu trì, tình chị em, và nhất là qua đời sống cầu nguyện bền bỉ mỗi ngày.
Trải qua chặng đường ấy, chúng con cảm nghiệm rõ rằng đời sống thánh hiến không chỉ được dệt nên bởi niềm vui và nhiệt thành, nhưng còn có những giai đoạn thử thách, khô khan, mệt mỏi và giới hạn của phận người. Chính trong những thời điểm ấy, chúng con càng nhận ra tình yêu quan phòng của Thiên Chúa và sự nâng đỡ kiên trì của Hội dòng. Qua sự đồng hành của quý Bề trên và sự nâng đỡ của chị em, chúng con được tiếp thêm sức mạnh để trung thành bước tiếp trong ơn gọi đã lãnh nhận.
Nhân dịp trọng đại này, chúng con xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới Hội dòng, quý Bề trên, quý chị em, và tất cả những ai đã âm thầm góp phần vun trồng và gìn giữ ơn gọi của chúng con. Chúng con xin tri ân những hy sinh không tên, những lời chỉ dạy đầy khôn ngoan, những gương sáng đời tu, và cả những nhắc nhở nghiêm nghị nhưng cần thiết, giúp chúng con ngày càng trưởng thành hơn trong đời sống thánh hiến.
Chúng con cũng xin dâng lời cảm tạ Thiên Chúa vì đã cho chúng con được thuộc về Hội dòng trong giai đoạn lịch sử đầy hồng ân này. Đồng thời, chúng con khiêm tốn dâng lên quyết tâm sống trung tín hơn với lời khấn đã tuyên hứa, quảng đại hơn trong sứ vụ, và bền bỉ hơn trong đời sống cầu nguyện, để mỗi ngày đời tu trở thành lời đáp trả chân thành trước tình yêu Thiên Chúa và tình thương Hội dòng đã dành cho chúng con.
Nguyện xin Thiên Chúa tiếp tục chúc lành cho Hội dòng, để Hội Dòng luôn triển nở trong ân sủng, vững mạnh trong đức tin, nhiệt thành trong đức ái và tràn đầy niềm hy vọng. Xin cho Hội dòng mãi là mái nhà hiệp nhất và thánh thiện, nơi các ơn gọi được ươm mầm và lớn lên, để Hội dòng tiếp tục trở nên dấu chỉ Tin Mừng giữa lòng thế giới hôm nay.
Tạ ơn Chúa vì 75 năm hồng ân.
Tri ân Hội dòng vì đã sinh dưỡng chúng con trong đời thánh hiến.
Nt. Cecilia Hx
Lớp Thánh Gioan, 2011-2026













