Ngày 14.02.2026, nhằm ngày 27 Tết, sau một năm miệt mài thi hành sứ vụ trên nhiều nẻo đường khác nhau, tất cả chị em trong Hội dòng đã quy tụ về Tu viện Nhà Mẹ để cùng nhau họp mặt tất niên trong bầu khí đoàn viên của những ngày cận Tết, đầy ắp tình chị em.
Thật ý nghĩa khi ngày gặp gỡ năm nay trùng với ngày 14 tháng 2 – ngày được nhiều người gọi là “lễ tình yêu”. Với chị em trong Hội dòng, đó không chỉ là ngày của những đóa hoa hay những lời chúc, nhưng là ngày của tình yêu dâng hiến – tình yêu dành cho Thiên Chúa và cho nhau trong một gia đình thiêng liêng.
8g00, chị em cùng viếng Thánh địa Hội dòng. Trong bầu khí thinh lặng và trang nghiêm, mỗi người dâng lên Chúa tâm tình tạ ơn vì một năm đã qua, tưởng nhớ và tri ân các Đấng Bề trên, quý chị đã đi trước.
8g30, cha Linh hướng Giuse Nguyễn Cao Huấn chia sẻ đề tài cuối năm. Những lời nhắn nhủ chân tình của cha giúp chị em nhìn lại hành trình một năm qua với ánh nhìn đức tin: nhận ra hồng ân trong những điều nhỏ bé, nhận ra tình yêu Thiên Chúa trong cả niềm vui lẫn thử thách. Đây cũng là lời mời gọi mỗi người bước vào năm mới với tâm thế tín thác và quảng đại hơn.
Sau giờ nghe giảng, chị em cùng quy tụ tại sân cuối nguyện đường để chụp hình lưu niệm toàn Hội dòng. Tấm hình chung của đại gia đình trong những ngày cận Tết không chỉ ghi lại những nụ cười rạng rỡ, mà còn lưu giữ một khoảnh khắc hiệp nhất – nơi mỗi người, dù phục vụ ở những cộng đoàn khác nhau, vẫn thuộc về cùng một mái nhà.
9g45, Thánh lễ tất niên được cử hành trong bầu khí sốt sắng. Trước bàn thờ Chúa, chị em cùng hiệp ý tạ ơn vì muôn ơn lành Chúa đã thương ban cho Hội dòng và từng người trong suốt năm qua.
Sau Thánh lễ là tiệc tất niên trong niềm vui sum họp. Những nụ cười, những câu chuyện rộn ràng nối dài tình chị em sau những tháng ngày mỗi người phục vụ tại các cộng đoàn khác nhau.
Ngày 14.2 năm nay vì thế mang một ý nghĩa thật đẹp: giữa ngày của “tình yêu”, chị em Hội dòng lại được nhắc nhớ về tình yêu lớn hơn – tình yêu dâng hiến, tình yêu hiệp nhất và tình yêu trung thành với ơn gọi.
Xin tạ ơn Chúa vì một năm đã qua, và xin phó dâng năm mới trong vòng tay yêu thương của Ngài.
BTT



















