Trong khoảnh khắc lặng lẽ của một buổi cầu nguyện chiều hôm, khi ánh nắng cuối ngày nhẹ nhàng rơi trên mái nguyện đường nhỏ bé thân thương, lòng con trào dâng biết bao cảm xúc khi nghĩ đến biến cố Mẹ Hội dòng kỷ niệm 75 năm thành lập.
Bảy mươi lăm năm, một hành trình dài được dệt nên bằng biết bao hy sinh, âm thầm và kiên vững. Con không có may mắn được chứng kiến từ những ngày đầu tiên, nhưng từng bước chân con đi trong khuôn viên Hội dòng, từng lời kinh con thầm thì mỗi sớm mai, đều mang trong đó hơi thở của những thế hệ đi trước, những người đã sống, đã yêu, và đã hiến dâng trọn vẹn cho lý tưởng Tin Mừng nơi Hội dòng Nữ Đa Minh Bùi Chu này.
Với bản thân con, hành trình ấy bắt đầu từ năm 1999 khi con được Hội dòng đón nhận như một mầm non bé nhỏ. Con nhớ những ngày đầu chập chững bước vào nhà dòng còn nhiều bỡ ngỡ, non nớt và đầy giới hạn. Nhưng ánh mắt hiền từ của Dì Bề trên, nụ cười dịu dàng của các chị lớn, và cả sự nâng đỡ âm thầm của những người chị em cùng trang lứa khiến con ân tâm cho hành trình mới. Chính nơi đây, con học được thế nào là sống cho tha nhân, thế nào là yêu thương không điều kiện, và thế nào là tín thác trọn vẹn vào Thiên Chúa.
Hội dòng không chỉ là nơi con tu luyện, mà còn là mái nhà, nơi con được lớn lên trong tình yêu thương, được chữa lành những vết thương, và được mời gọi trở nên khí cụ bình an giữa cuộc đời. Lời “xin vâng” con thưa lên với Chúa và với Hội dòng vào ngày Khấn lần đầu đánh dấu một bước chuyển mình trong đời thánh hiến của con và đến ngày con được bước lên nói lời cam kết vĩnh viễn trong ngày Khấn trọn đời, con đã cảm nhận sâu sắc thế nào là thuộc trọn về Chúa, về Hội dòng, và dấn thân cho sứ vụ mà Ngài trao phó.
Với 26 tuổi tu luyện, con đã trải qua không ít thăng trầm, có những lúc tưởng chừng như không còn đủ sức để bước tiếp, có những biến cố khiến con phải đối diện với chính mình trong sự yếu đuối và giới hạn. Nhưng chính trong những lúc ấy, con lại được Hội dòng nâng đỡ, được quý Dì Bề trên, quý Dì giáo là những người đã luôn kiên nhẫn lắng nghe, hướng dẫn và dìu dắt, cùng với những lời cầu nguyện, động viên của chị em để con vượt qua những giai đoạn khó khăn nhất trong đời sống ơn gọi.
Hôm nay, khi Hội dòng bước sang tuổi 75, con cảm nhận niềm vui của từng thành viên đã và đang thuộc về Mẹ Hội dòng. Con xin hiệp lòng cùng với chị em ơn Thiên Chúa vì niềm hạnh phúc này.
Con cũng thầm tạ ơn Chúa vì đã cho con được hiện diện trong khoảnh khắc thiêng liêng này, được sống trong ân sủng của Hội dòng… Con biết rằng, những bước chân con đi hôm nay được nâng đỡ bởi nền móng vững chắc của biết bao thế hệ đi trước. Trong tâm tình ấy, con xin cúi đầu tri ân Đức Cha Phêrô Maria Phạm Ngọc Chi, đấng thiết lập Hội dòng. Chính ngài đã gieo hạt giống đầu tiên, để hôm nay chúng con được sống trong vườn hoa ân sủng mang tên Đa Minh Bùi Chu. Ước gì lời tri ân này như một đóa hoa nhỏ, dâng lên ngài với tất cả lòng kính mến và biết ơn.
Nguyện xin Thiên Chúa, qua lời chuyển cầu của Mẹ Maria và Cha Thánh Đa Minh,Thánh Catarina Siena tuôn đổ muôn phúc lành trên Hội dòng, để Hội dòng luôn vững bước trong ánh sáng của Lời Chúa, trung thành với linh đạo Đa Minh, sống đời chiêm niệm giữa lòng thế giới, rao giảng bằng chính đời sống yêu thương, phục vụ và tiếp tục là ánh sáng giữa lòng Giáo Hội và xã hội, là nơi nương náu bình an cho những tâm hồn khao khát sống đời thánh hiến.
Con xin được kết lại bằng một lời thì thầm:“Tạ ơn Chúa, tri ân Hội dòng, cảm ơn những người đã đi trước và những người đang cùng con bước tiếp.”
Cecilia Hx













