Trong dòng chảy của thời gian, đối với Hội dòng Nữ Đa Minh Bùi Chu, 75 năm không chỉ là một con số, nhưng là cả một hành trình thấm đẫm ân sủng và nước mắt, hy sinh và hy vọng. Hôm nay, khi dừng lại trước cột mốc hồng phúc này, lòng con dâng lên niềm xúc động sâu xa, xen lẫn những tâm tình tri ân đối với Hội dòng – mái nhà thiêng liêng đã ôm ấp, dưỡng nuôi và gìn giữ biết bao tâm hồn tận hiến, trong đó có con.
Hội dòng đã đi qua những thăng trầm của lịch sử – những ngày tháng bình yên và cả những thời khắc thử thách, gian nan. Có những lúc tưởng chừng “tàn lụi” trước sóng gió cuộc đời, nhưng bằng đức tin kiên vững và lòng trung thành son sắt, Hội dòng vẫn đứng vững như ngọn đèn không bao giờ tắt. Chính trong những thăng trầm ấy, vẻ đẹp của đời thánh hiến càng rực sáng, như hạt giống âm thầm mục nát để trổ sinh muôn vàn hoa trái thánh thiện.
Con xin tri ân Hội dòng – vì đã là nơi che chở, bao bọc con bằng tình yêu dịu dàng nhưng mạnh mẽ. Nơi đây, con được đón nhận không phải vì con hoàn hảo, nhưng vì con được yêu thương. Hội dòng đã dạy con từng bước trưởng thành: từ những điều nhỏ bé trong đời sống thường ngày đến những giá trị sâu xa của đời dâng hiến. Từng lời dạy bảo, từng ánh mắt cảm thông, từng sự nâng đỡ âm thầm. Tất cả đã dệt nên hành trình ơn gọi của con bằng sự kiên nhẫn và tình yêu vô bờ.
Hội dòng không chỉ là nơi con đến, nhưng là ngôi nhà con đã chọn dừng chân trong đời thánh hiến của con. Một mái nhà không chỉ bằng gạch đá, nhưng được xây dựng bằng đức tin, tình hiệp thông và lòng trung tín. Ở đó, con tìm thấy căn tính của mình, tìm thấy ý nghĩa của đời dâng hiến, và hơn hết, tìm thấy chính Thiên Chúa đang hiện diện qua từng chị em, từng biến cố, từng ngày sống giản dị mà thánh thiêng.
Con biết rằng, để có được ngày hôm nay, đã có biết bao thế hệ đi trước âm thầm hy sinh, gieo trồng và vun đắp. Những giọt mồ hôi, những đêm dài cầu nguyện, những hy sinh không tên… Tất cả đã trở thành nền móng vững chắc cho Hội dòng lớn lên và phát triển. Con xin cúi đầu tri ân tất cả – những người đã, đang và sẽ tiếp tục làm nên lịch sử ân sủng của Hội dòng.
Trong tâm tình kỷ niệm 75 năm, con chỉ biết dâng lên Thiên Chúa lời tạ ơn chân thành và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc với Hội dòng. Biết ơn vì đã cho con một nơi để thuộc về, một con đường để bước đi, và một lý tưởng để sống trọn vẹn. Dẫu hành trình phía trước còn nhiều thử thách, nhưng con tin rằng, với gia sản thiêng liêng quý báu và tình yêu trung tín, Hội dòng sẽ tiếp tục là dấu chỉ sống động của Tin Mừng giữa lòng thế giới.
Nguyện xin Thiên Chúa tiếp tục chúc lành cho Hội dòng Nữ Đa Minh Bùi Chu và cho mỗi người, để ngọn lửa yêu mến, trung thành và quảng đại phục vụ luôn cháy sáng trong tâm hồn chúng con, và để hành trình 75 năm chỉ là khởi đầu cho muôn ngàn ân phúc còn đang chờ phía trước.
Ninh Lan













