Trong những bài học đầu tiên của đời con, Mẹ đã ân cần gieo vào lòng con hạt mầm của lòng biết ơn. Bài học quý giá ấy Mẹ rút ra từ chính cuộc đời mình và từ bao thế hệ tiền nhân để trao lại cho chúng con. Khi con nghiền ngẫm lời Mẹ và lần đầu tiên chậm lại để nhìn về hành trình đã qua, con chợt nhận ra dấu vết của một Bàn Tay vô hình vẫn đang lặng lẽ hướng dẫn và bao bọc đời con trong chính đời Mẹ.
Có những khi đứng trước khung cảnh tuyệt đẹp của đồng quê, núi đồi hay sự hùng vĩ của đại dương, tâm hồn con như được nhấc bổng khỏi những chuyện vặt vãnh đời thường. Những khoảnh khắc yên bình ấy kéo con ra khỏi nỗi băn khoăn về bổn phận hay những thiếu sót của bản thân. Con biết ơn về điều ấy. Con cũng thấy mình hạnh phúc vì được sinh ra và lớn lên trong lòng Giáo hội – nơi con đón nhận món quà quý giá nhất là hồng ân đức tin, đặc biệt là được cưu mang trong cung lòng Mẹ Hội dòng – nơi con được lớn lên trong ơn gọi thánh hiến.
Đi qua những năm tháng, con biết ơn những người bạn đã cùng con cười vui khi truy tìm tri thức; biết ơn những người anh, người chị và người em đã nâng đỡ, chia sẻ khi con gặp khó khăn, nhất là trên hành trình dâng hiến. Ngay cả với những đổ vỡ và điều chưa trọn vẹn mà con chẳng thể gìn giữ, con cũng thầm cảm ơn, bởi qua những kinh nghiệm đau thương ấy, con học được cách bao dung hơn khi biết mình cũng thật mỏng manh và yếu đuối.
Cảm ơn những thử thách đã rèn giũa con trở nên cứng cáp; cảm ơn những nơi con đã đặt chân tới để con hiểu mình chỉ là thân lữ khách đang trên đường trở về nguồn cội. Cảm ơn cả những sứ vụ con đã được lãnh nhận, vì chúng giúp trái tim con mở rộng để nhìn thấy cuộc sống dưới nhiều hình dáng phong phú. Và sau cùng, con cảm ơn những người đã yêu thương con chân thành – đây chính là nguồn động lực giúp con đứng vững trước sóng gió trong hành trình dâng hiến, giúp con thấy mình được yêu và biết cách yêu thương người khác hơn.
Trên tất cả, con nhận ra chẳng có điều chi là ngẫu nhiên. Khi đọc lại lịch sử hành trình con đã đi trong dòng chảy 75 năm của Mẹ Hội dòng, con chỉ muốn thốt lên lời tạ ơn vì Bàn Tay ấy đã dẫn đưa Hội dòng này, trong đó có một thành viên bé nhỏ – là con – đi qua tất cả.
Tạ ơn Chúa đã dẫn đưa Mẹ và qua Mẹ, đã dạy cho con lòng biết ơn. Con biết ơn vì ân sủng của Thiên Chúa trên cuộc đời 75 năm của Mẹ. Và con, dù nhỏ bé, nhưng con thật hạnh phúc vì được là một nốt nhạc trong bản trường ca ân sủng ấy. Con xin tiếp bước với trái tim phó thác vào Bàn Tay đang dẫn dắt Mẹ và con đi tới bến bờ yêu thương.
Hương Ngát, Hv













