“Hãy tạ ơn chúa nhân từ vì muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương”
Để lời tạ ơn ngân vang mãi cùng tháng năm, con xin cùng với chị em trong Dòng nhìn lại hành trình trong chặng đường 75 năm qua của Hội dòng từ khi được thành lập đến hôm nay.
Được sinh ra trên chốn đất “trân châu muôn đời vẻ vang” – Bùi Chu, nên dù có gặp muôn vàn khó khăn từ những ngày đầu thành lập. Nhưng nhờ ơn Chúa, cùng với sự bao bọc của mảnh đất giàu hương thơm này, và với sự trung tín của những thế hệ tiên khởi, Hội dòng đã từng bước đi tới, để rồi hôm nay, đã có hơn 400 nữ tu nối gót Cha Thánh Đa Minh sống và làm chứng cho Tin mừng qua nhiều bổn phận khác nhau: có những chị em đi học ở khắp bổn phương; lại có những chị em luôn âm thầm cầu nguyện cho Giáo phận, giáo xứ, cho thế giới được bình an, cho mọi thành phần trong Giáo Hội, cho các ân thân nhân; có những chị em hằng ngày chăm sóc các chị cao niên, hoặc làm bánh, làm may, làm thuốc, làm vườn, chăn nuôi… Có thể nói được rằng, các nữ tu Đa Minh Bùi Chu đang nỗ lực cùng Giáo Hội và đại Gia đình Đa Minh trong công cuộc mở mang nước Chúa.
Nhìn lại lịch sử Dòng trong dòng lịch sử Giáo Hội, con thấy Hội dòng như “nắm men nhỏ bé nhưng làm dậy cả đấu bột”… Đoàn sủng ấy với hơn 75 năm hiện diện đã lôi kéo biết bao người đến với Dòng như những chú ong thợ say sưa hút những vị ngọt của vườn hoa Cha Đa Minh, từ đó, sẵn sàng đem mật ngọt là đời sống cầu nguyện, hy sinh và nhân đức làm thăng tiến đời sống cộng đoàn nơi mỗi người được sai đến; đồng thời, thu hút nhiều linh hồn trở về với Chúa.
Con tự hào và biết ơn những thành viên đầu tiên khi đọc lại những trang sử của Dòng. Các quý Bà, quý Mẹ, quý Chị đã làm gương cho thế hệ hôm nay khi quyết tâm đi theo Chúa như tổ phụ Abraham, như Đức trinh nữ Maria, như thánh Giuse – những người đã đáp lại tiếng gọi của Chúa mà không biết Chúa sẽ dẫn mình đi đến đâu, nhưng xác tín một điều là Ngài luôn yêu thương, quan phòng che chở và dẫn lối. Các vị tiền nhân cũng đã sống âm thầm-khiêm tốn-trong sạch, đã sống đời cầu nguyện kết hợp với Chúa thẳm sâu, đã thánh hóa bản thân, làm triển nở nhân đức và thánh hóa môi trường sống, gia đình, hàng xóm, cộng đoàn nơi mình được gửi tới… Lối sống tốt lành ấy đã trở thành hoa trái làm nên vẻ đẹp của Hội dòng trong 75 năm qua.
Với muôn vàn hồng ân ấy, chúng con không thể không dâng lên lời tri ân cảm mến. Nhưng con cũng biết rằng, tâm tình tri ân chỉ diễn tả bằng những ngôn từ sẽ nhạt mờ theo thời gian thì chưa trọn vẹn. Vì vậy, xin nguyện dâng hiến cuộc đời chúng con như lời tạ ơn không ngừng dâng lên Thiên Chúa, để làm hiển danh Ngài và để kéo ơn trời xuống cho Giáo Hội, cho thế giới hôm nay và mãi mãi. Hiệp với Mẹ Maria Nữ vương Mân Côi, chúng con cùng hát lên bài ca Magnificat cảm tạ tình Chúa, tri ân tình ngươi, xin vâng như Mẹ mọi ngày suốt đời.
Nguyện xin Thiên Chúa tiếp tục viết lên những trang sử của Hội dòng chúng con bằng ân sủng của Ngài.
Con Nhỏ bé – Trinh Nữ













