Cùng hòa chung niềm vui với Giáo Hội hoàn vũ trong ngày Chúa Nhật Chúa Chiên Lành cầu nguyện đặc biệt cho ơn thiên triệu, đoàn Thỉnh sinh Đaminh Bùi Chu chúng con cũng vui mừng chào đón 22 bạn trẻ về tham dự ngày tĩnh tâm và mừng kính Lễ Thánh Giuse Quan thầy.
Vậy là sau những ngày tháng dài cách ly xã hội bởi đại dịch Covid 19, niềm mơ ước được gặp gỡ chị em nay đã trở thành hiện thực. Tạ ơn Chúa vì chúng tôi được gặp nhau trong đúng dịp Lễ Chúa Chiên Lành. Tạ ơn Chúa vì đã quy tụ chị em chúng tôi về lại bên nhau dưới mái nhà Thỉnh viện Thánh Giuse thân thương này. Đúng 14h30 ngày thứ Bảy, chị em chúng tôi được đón 22 bạn trẻ đến với Thỉnh viện. Niềm vui được thể hiện rõ nét qua từng nét mặt rạng rỡ, qua từng lời chào hỏi thân tình và chia sẻ không ngớt trên môi miệng từng người chúng tôi. Ai ai cũng vỡ òa niềm hạnh phúc như những người thân trong gia đình được gặp lại nhau sau bao ngày xa cách. Đã từ rất lâu rồi, chị em chúng tôi không có dịp gặp mặt nhau, không được cùng nhau ngồi lại trò chuyện, không được kể cho nhau nghe những niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống. Hôm nay, tạm gác lại những bộn bề của công việc, của đèn sách, và những khó khăn của cuộc đời bể dâu, chị em chúng tôi được qui tụ bên nhau và đặc biệt hơn là được về bên Chúa để được kín múc nguồn thánh ân là lương thực dưỡng nuôi đời sống thiêng liêng cho mình.
Trước giờ nghe giảng, chúng tôi có giờ để cùng vui chơi và chia sẻ với nhau. Chúng tôi được cùng nhau đi dạo, cùng nói cho nhau nghe những thay đổi trong suốt những ngày xa cách, cùng nhau lắng nghe và ngắm nhìn những điều mới mẻ tuyệt vời mà do chính Chúa quan phòng đã dành cho chúng tôi nơi Tu Viện Rosa Lima này. Không chỉ thế, lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ đã thiêu đốt chúng tôi bằng tình yêu Đức Kitô và tình thương mến nhau. Chúng tôi bỏ qua cái nắng gắt của trời hè oi ả để cùng nhau sinh hoạt ngoài trời, cùng có với nhau những bài cử điệu mang tên gọi Giêsu. Niềm vui và không khí rộn ràng lan nhanh khắp cả Tu Viện. Các Dì cao niên nhìn thấy lòng hăng say của chúng tôi cũng phải mỉm cười hân hoan như đang hòa mình vào sức sống trẻ. Nhưng rồi niềm vui của giờ sinh hoạt cũng khép lại nhường chỗ cho những điều quan trọng hơn. Tôi biết rằng ngần ấy thời gian sẽ chẳng đủ cho chị em chúng tôi vui đùa, nhưng ai trong chúng tôi cũng ý thức rằng lý do đưa chúng tôi về bên nhau là được về với Đấng mà chúng tôi đang hướng lòng tới. Bởi vậy, dù còn muốn vui chơi, nhưng sau giờ sinh hoạt, ai cũng nhanh chân rảo bước tới Nguyện đường để nghe giảng và chia sẻ.
Trong giờ nghe giảng, chúng tôi được hiểu rõ nét hơn về Thánh Cả Giuse Quan thầy dưới sự hướng dẫn của cha giảng phòng Giuse. Hạnh phúc thay hình ảnh về người Cha trung tín và đầy trách nhiệm đã được cha giảng phòng phác họa lại cách rất sống động. Qua đó, chúng tôi thấu hiểu hơn về vị Thánh mà chúng tôi vẫn quen gọi là Cha nuôi và cũng từ đó chúng tôi biết “Noi gương Thánh Cả Giuse – sống tinh thần trách nhiệm”, trách nhiệm trong từng lời ăn tiếng nói, trách nhiệm trong từng hành động, trách nhiệm với tất cả mọi người và cả trách nhiệm với chính bản thân mỗi người chúng tôi nữa. Sau giờ nghe giảng, ai trong chúng tôi cũng có cùng chung một dòng suy tư và hướng lòng về vị Cha nuôi thân thương của mình với một cái nhìn mới. Hay nói cách khác, sau giờ nghe giảng, chúng tôi được khai sáng để hiểu và yêu mến vị Thánh Quan thầy của mình hơn.
Kết thúc giờ giảng cũng là lúc màn đêm bao phủ Tu viện, những ánh điện đã thay thế cho ánh sáng mặt trời, mọi vật chìm mình vào trong thinh lặng mà gác lại những ồn ào, hối hả của nhịp sống vội vàng. Có thể nói, đêm xuống là khoảng thời gian thanh vắng, khoảng thời gian ta có để dành cho mình và sống cho mình, để nghỉ ngơi sau ngày dài mệt nhọc học tập và làm việc. Còn với chúng tôi, những người trẻ đang muốn sống đời dâng hiến, đêm xuống là lúc chúng tôi ngồi lại để lắng nghe và tỉ tê tâm sự với Đấng chúng tôi dõi bước. Ai trong chúng tôi cũng cố gắng thu xếp công việc xong sớm để chạy đến với Chúa Giêsu Thánh Thể. Tất cả chúng tôi đều có mặt trong Nhà Nguyện trước thời gian ấn định, mà không cần ai phải nhắc nhở hay đôn đốc. Hẳn bạn sẽ hỏi: Lý do gì đã thôi thúc chúng tôi? Thưa vì ở đó có Người mà chúng tôi dành trọn cả con tim để thương mến, Người đã sống và chết vì yêu. Cảm giác được gần kề bên Chúa thật hạnh phúc biết là dường nào! Tình yêu Chúa ấm áp đến nỗi, chúng tôi khó có thể tìm được cảm giác an bình này ở một địa điểm sa hoa nào đó. Chúa ở đây với từng chị em chúng tôi dưới hình bánh bé nhỏ, đơn sơ và khiêm tốn. Chúa sống cùng chị em chúng tôi thật gần gũi, thân thương. Và kết thúc giờ Chầu, ai trong chúng tôi cũng cảm thấy lòng trào dâng niềm hạnh phúc khôn vơi toát lên trên từng khuôn mặt.
Sau đêm ngủ bình an, chúng tôi có Thánh Lễ tạ ơn vào lúc 5h30 sáng Chúa Nhật. Thánh Lễ do cha Giacobe chủ sự cùng với sự hiện diện của Dì Bề trên Tổng quyền, Dì cựu Bề trên Tổng quyền, qúy Dì trong Ban Đào tạo, Dì Bề trên Tu viện sở tại, Dì Giám đốc, Dì Giáo cùng toàn thể quý Dì và chị em trong đoàn Thỉnh sinh chúng tôi thật trang nghiêm và sốt sắng. Còn điều gì quý giá hơn cho bằng Thánh Lễ? Điều gì hạnh phúc bằng được rước Chúa ngự vào lòng mình? Sau Thánh Lễ, một chị đã thay mặt cho gia đình Thỉnh viện Thánh Giuse nói lên tâm tình tri ân và cảm mến của chúng tôi tới cha chủ tế và toàn thể quý Dì. Thánh Lễ đã kết thúc và làm cho ngày tĩnh tâm của chị em chúng tôi trọn vẹn và sinh hiệu quả tốt đẹp trong tình yêu và sự quan phòng của Thiên Chúa.
Chị em chúng tôi chia tay nhau sau bữa cơm sáng. Dẫu rằng lòng vẫn còn nghẹn ngào trong giây phút chia xa. Nhưng lý tưởng dâng hiến thôi thúc chúng tôi phải cố gắng học tập và rèn luyện để có thể tìm được chân lý qua từng trang sách, để hiểu và để sống hết mình và yêu mến đời tu hết tình. Chúng tôi nguyện sẽ mang lấy tâm tình của ngày tĩnh tâm vào từng môi trường mà chúng tôi đang sống. Ai trong chúng tôi cũng tự nhủ rằng mình sẽ phải noi theo các nhân đức khiêm nhường của Thánh Giuse quan thầy và sống các nhân đức ấy trong từng lời nói, từng trang vở, từng hành động của mình, để từ đó, chúng tôi xứng đáng là những người môn đệ Chúa Kitô, xứng đáng là hình ảnh của Thiên Chúa.
Nguyện xin Thánh Cả Giuse quan thầy luôn dõi bước, chỉ đường để đoàn Thỉnh sinh chúng con luôn biết “noi gương Thánh Cả, sống tinh thần trách nhiệm”.
Thầm Lặng – Thỉnh sinh