Theo bạn, để bước theo Chúa Giêsu thì cần can đảm hay yếu đuối?
Chắc chắn nhiều người sẽ trả lời là can đảm rồi. Phải! Để theo Chúa Giêsu, chúng ta cần can đảm nhưng như thế là chưa đủ, chúng ta cũng cần yếu đuối nữa1.
Hằng ngày, người Kitô hữu chúng ta được dạy rằng phải đạt đến sự hoàn hảo để làm vui lòng Chúa. Vì vậy mà nhiều Kitô hữu đã không ngừng nỗ lực để làm nên những công trạng lành thánh dâng lên Chúa và chờ mong Ngài ban ân sủng cho chúng ta. Nhưng con người chúng ta là bất toàn và yếu đuối dù có nỗ lực đến đâu thì chúng ta vẫn sẽ vấp ngã và thất bại. Nhiều người khi gặp phải những điều như thế, thường sẽ lựa chọn che dấu đi sự yếu đuối của mình, và dâng lên Chúa những gì là tốt đẹp nhất như đứa trẻ khoe thành tích tốt cho cha mẹ vậy. Làm như vậy chúng ta có cảm thấy hạnh phúc không hay chỉ cảm thấy mệt mỏi?! Trong gia đình, giữa đứa con hoàn hảo và đứa con yếu đuối, có lẽ đứa con yếu đuối thì sẽ được cha mẹ yêu thương hơn, vì nó cần sự che chở hơn, cần sự bảo bọc hơn, cần đến sự chăm lo và chỉ dẫn của Cha mẹ hơn… Vì lẽ đó, chúng ta hãy trở nên yếu đuối, nhỏ bé như trẻ thơ “vì Nước Trời là của những ai giống như chúng” (x. Mt 19, 14).
Bạn biết không, chỉ khi gặp thất bại chúng ta mới càng cảm nghiệm sâu sắc hơn về bản chất tha thứ và tình yêu Thiên Chúa. Như bà Thánh Maria Madalena, bà là người phụ nữ tội lỗi nhưng bà đã can đảm đến gặp Chúa Giêsu, vì bà tin rằng Đấng ấy là người duy nhất đón nhận bà. Qua đó, bà đã cảm nghiệm được tình yêu nhân từ của Thiên Chúa, nên Bà đã đi theo trong trên hành trình cứu độ của Thiên Chúa: Khi Chúa Giêsu chịu đóng đinh, bà có mặt ở đó với Người, trong giây phút khủng khiếp nhất, bà đã than khóc Người; sau khi các Tông đồ “bỏ của chạy lấy người”, trừ Thánh Gioan Tông đồ, bà vẫn ở bên Chúa Giêsu khi an táng Chúa Giêsu. Bà là người duy nhất được kể tên trong cả 4 Phúc Âm khi biết Chúa Giêsu phục sinh và chính bà là nhân chứng đức tin. Hay như chị Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu, chị đã từng ngủ gật trong suốt bảy năm nhưng chị không buồn vì điều đó mà chị lấy nó làm hạnh phúc vì đối với chị, yếu đuối không phải là một gánh nặng mà là cả một kho tàng. Chị Thánh đã học cách yêu cả những yếu đuối vì chúng giữ chị luôn nhỏ bé và hoàn toàn phụ thuộc vào ân sủng của Thiên Chúa.
Vậy theo Chúa Giêsu chúng ta cần mạnh mẽ hay yếu đuối??? Mời bạn cảm nhận và hãy tự đưa ra câu trả lời bước đường đời của mình nhé!
Maria Thu Thủy – Ts
1 Dựa theo tư tưởng trong sách Bạn có đủ yếu đuối để theo Chúa Giêsu, tác giả: Lm. Brian Treacy, SPS.