Vào Chúa nhật vừa qua, khi được cùng Đoàn Thiếu nhi Thánh thể và các bạn trong lớp Ơn gọi Giáo xứ Xương Điền hành hương Năm Thánh tại Hội dòng Nữ Đa Minh Bùi Chu nhân dịp kỷ niệm 75 năm hiện diện của Hội dòng, lòng con ngập tràn niềm vui, sự biết ơn và nhiều cảm xúc khó quên.
Ngay từ những bước chân đầu tiên tiến vào Tu viện Nhà Mẹ Hội dòng, con đã cảm nhận được một bầu khí thật bình an và thánh thiêng, được quý Dì đón tiếp với những khuôn mặt thân thiện và đầy trìu mến cùng những nụ cười rạng rỡ luôn nở trên môi khiến con thật ấn tượng và cảm thấy xúc động. Đồng thời, khi nhìn thấy ngôi nhà thân thương đã trải qua 75 năm hiện diện trong sự chúc lành của Thiên Chúa, con càng cảm phục hơn những hy sinh âm thầm, lặng lẽ của biết bao thế hệ quý Dì đã quảng đại dâng hiến cuộc đời mình để phục vụ Chúa và tha nhân.
Giờ chầu Thánh Thể ngay sau đó khiến con xúc động nhất. Trong bầu khí thinh lặng trước Chúa Giêsu Thánh Thể, con cảm nhận Chúa đang hiện diện rất gần, lắng nghe những tâm tư đơn sơ, chân thành của con và từng người trong đoàn. Đó là những phút giây quý giá giúp con nhìn lại bản thân, cảm nhận được tình yêu bao la của Chúa và kín múc thêm sức mạnh cho hành trình đức tin của mình.
Cuộc rước hành hương và Thánh lễ cũng để lại trong con nhiều dấu ấn đẹp. Khi cùng nhau bước đi trong đoàn hành hương, con cảm nhận mình không hề đơn độc trên con đường theo Chúa. Vì bên cạnh con là Cha chánh xứ Đaminh, Thầy xứ, quý Dì, quý Anh chị phụ trách và các bạn đồng hành. Tất cả cùng hướng lòng về Chúa với một niềm tin và một tình yêu chung. Điều đó giúp con càng hiểu rằng hành trình đức tin luôn cần sự nâng đỡ, sẻ chia và đồng hành của cộng đoàn.
Qua chuyến hành hương này, con nhận ra rằng, Năm Thánh không chỉ là một dịp đặc biệt để lãnh nhận hồng ân của Chúa, mà còn là lời mời gọi mỗi người đổi mới đời sống, sống tốt hơn mỗi ngày và biết lắng nghe tiếng Chúa trong tâm hồn mình. Đặc biệt đối với các bạn lớp Ơn gọi, đây còn là cơ hội để mỗi chúng con suy nghĩ nhiều hơn về con đường mà Chúa đang mời gọi mỗi người bước theo.
Bảy mươi lăm năm là một hành trình dài của hồng ân và lòng trung tín. Nhìn lại dấu chân của biết bao thế hệ quý Dì đã quảng đại dâng hiến cuộc đời cho Chúa và cho sứ vụ, con cảm nhận sâu sắc rằng ơn gọi của mình cũng đang được dệt nên từ những hy sinh âm thầm, những lời cầu nguyện bền bỉ và tình yêu không mệt mỏi của các bậc tiền nhân.
Từ đáy lòng mình, con xin được cảm ơn Cha chánh xứ Đaminh Nguyễn Văn Thiện, quý Dì trong Hội dòng Nữ Đa Minh Bùi Chu, quý Anh chị phụ trách đã yêu thương, đồng hành và tạo điều kiện để chúng con có được một ngày hành hương thật ý nghĩa. Con cũng cảm tạ Chúa vì đã ban cho chúng con những giây phút bình an, những bài học quý giá và những kỷ niệm đẹp sẽ còn đọng lại mãi trong tâm hồn.
Nguyện xin Chúa tiếp tục tuôn đổ muôn ơn lành trên Hội dòng trong hành trình phục vụ, để ngọn lửa yêu mến Chúa luôn được cháy sáng qua các thế hệ, sẽ mãi mãi vươn lên những mầm sống mới của đức tin, hy vọng và tình yêu. Xin cho con luôn biết gìn giữ, trân trọng và mỗi ngày sống trung thành hơn với ơn gọi mà Chúa đã gieo vào lòng con, để cuộc đời con trở thành bài ca tạ ơn dâng lên Chúa và góp phần làm cho Hội dòng thêm thăng tiến.
Ước mong rằng ngày hành hương hôm nay sẽ là một dấu mốc đẹp, giúp con và các bạn trẻ thêm yêu Chúa hơn, sống đức tin trưởng thành hơn và luôn vững bước trên con đường Chúa dẫn đưa.
… 21/6/2026 ! Maria Nguyễn













