Hôm nay, ngày 30.4 – ngày Hội dòng được khai sinh giữa lòng Giáo Hội – chúng con cùng nhau dừng lại trong niềm xúc động và biết ơn sâu xa để mừng sinh nhật Hội dòng thân yêu.
Bảy mươi lăm năm… Một hành trình không quá dài trước dòng chảy lịch sử, nhưng đủ để ghi dấu biết bao câu chuyện của ân sủng, của hy sinh, của những bước chân âm thầm mà bền bỉ. Từ những ngày đầu đơn sơ với biết bao thiếu thốn, Hội dòng đã lớn lên không chỉ bằng thời gian, nhưng bằng lòng tín thác vào Thiên Chúa và tình yêu mà các thế hệ chị em đã dành cho đặc sủng chung của mình.
Có những năm tháng bình yên, nhưng cũng có những giai đoạn đầy thử thách. Có những hy sinh chẳng ai biết đến, những lời cầu nguyện được dâng lên trong lặng thầm, những giọt nước mắt, những thao thức, những lần bắt đầu lại… Tất cả đã âm thầm dệt nên khuôn mặt của Hội dòng hôm nay.
Ngày sinh nhật không chỉ là dịp để nhìn lại một chặng đường đã qua, nhưng còn là cơ hội để mỗi chị em nhớ lại căn tính và lời đáp trả đầu tiên của mình. Chúng ta tạ ơn Chúa vì biết bao người đã đi trước, đã sống trọn vẹn đời dâng hiến để gìn giữ và trao lại cho thế hệ hôm nay một gia sản quý giá: tinh thần yêu mến Chúa, yêu mến chân lý và quảng đại phục vụ tha nhân.
Trong niềm vui của ngày đặc biệt này, video nhỏ với tiếng hát của chị em được gửi đi như một lời chúc mừng giản dị nhưng chan chứa tình gia đình. Không phải là những điều lớn lao, nhưng là tiếng lòng của những người con đang cùng nhau tạ ơn vì được thuộc về mái nhà này – mái nhà đã nuôi lớn biết bao ơn gọi và tiếp tục mở ra hy vọng cho những bước chân phía trước.
Xin tạ ơn Chúa vì 75 năm hồng ân. Xin cảm ơn các thế hệ chị em, ân nhân và tất cả những ai đã yêu thương, nâng đỡ và đồng hành cùng Hội dòng trong suốt hành trình đã qua.
Nguyện xin Thiên Chúa tiếp tục chúc lành cho Hội dòng của chúng con, để dù ở bất cứ nơi đâu, mỗi chị em vẫn luôn trở thành dấu chỉ của tình yêu, của niềm hy vọng và của Tin Mừng giữa lòng thế giới hôm nay.
BTT













