“ Nếu bạn muốn sống một cuộc sống trọn vẹn đúng nghĩa, bạn hãy tìm cách chia sẻ lòng nhân ái. ( Khuyết danh)
Mỗi Mùa Chay đến, đoàn Học viện thánh Toma Aquino chúng con lại có cơ hội được trở thành sứ giả của tình thương, gửi trao những món quà nhân ái tới mái ấm Tu viện Trung Lao. Ở nơi đây, ngôi nhà có thể được ví như là cái nôi của tình thương, nơi đón nhận những đường tình éo le, nơi chở che những bà mẹ lầm lỡ, đến những em bé hồn nhiên ngây thơ, cho đến những người ngẩn ngơ, những cụ già mắt mờ chân chậm. Ngôi nhà có tên “mái ấm” được hồi sinh nhờ sự nâng đỡ của Dì Rosa Hiền- một nữ tu với cái tên được gắn liền với sự hiền hòa, dịu dàng và trìu mến. Dì đã từng giúp đỡ biết bao người đang chơi vơi, khơi lên nghị lực sống để họ không còn bi quan và lạc lõng trong cuộc đời. Dì dành trọn trái tim yêu thương, nhiệt tâm với sứ mạng phục vụ Chúa và Giáo hội: nâng đỡ, ủi an những người bị bỏ rơi, khốn khổ trong thời đại ngày hôm nay.
Khi cảm nhận được những khó khăn, thiếu thốn cùng sự hy sinh vất vả của Dì dành cho những người trong mái ấm, chúng con tự nhắc nhở bản thân: hãy biết can đảm ra khỏi chính mình để đến với vùng ngoại ô cuộc đời, đến với những tâm hồn đang chới với, khổ đau. Như lời của Đức Thánh Cha Phanxicô mời gọi tu sĩ thực hiện lệnh truyền của Chúa là “Hãy đi khắp tứ phương thiên hạ” (Mc 16,15) để đem hy vọng cho thế giới. Đừng khép lại trong chính mình, đừng để mình bị giam hãm, ngột ngạt trong những chuyện phù phiếm của cuộc đời. Nhưng hãy đi ra ngoài, đến với “những người đã mất hết hy vọng, những gia đình đang gặp khó khăn, những trẻ thơ bị bỏ rơi, các bạn trẻ gặp ngõ cụt trước tương lai, những người già lão bệnh tật bị loại trừ, những người giàu của cải nhưng trống rỗng trong lòng, những người đang tìm ý nghĩa cuộc đời, khao khát đời tâm linh”… (Phần II, số 4). Thế giới hôm nay đang rất cần chúng ta đem niềm vui Tin mừng và hy vọng đến cho họ.
Những lời mời gọi của Đức Thánh Cha thúc bách mỗi người nữ tu chúng ta hãy lên đường tìm ra đâu là ý nghĩa của cuộc đời, giúp thức tỉnh thế giới bằng sự vui tươi, can đảm và hiệp thông. “Vui tươi để cho thấy sự theo Chúa và thực hành Tin mừng của Người tràn ngập tâm hồn. Can đảm trong việc yêu mến Chúa và gửi gắm nơi Ngài tất cả niềm tin tưởng của mình, giống như các Đấng sáng lập dòng đã làm. Hiệp thông trước hết phải được bén rễ trong mối tương quan giữa cá nhân với Thiên Chúa để trở nên những người xây dựng tình huynh đệ qua việc thực hành tình bác ái tương trợ xuất phát từ Tin Mừng đối với người nghèo khó” ( Sứ điệp của Đức Thánh Cha, trong ngày lễ khai mạc Năm đời sống thánh hiến).
Sống trong thời đại với vô số thách đố, đầy rẫy những nghịch cảnh và khó khăn có thể làm cho chúng ta dễ dửng dưng, vô cảm dẫn đến suy giảm lửa nhiệt huyết sứ vụ tông đồ. Vì thế chúng ta hãy khơi dậy, mở rộng con tim , canh tân và đánh thức chính mình trở nên những chứng nhân cho lòng thương xót Chúa. Thật vậy, cuộc sống của chúng ta sẽ trở nên thật ý nghĩa và hạnh phúc khi chúng ta biết trao tặng tình yêu thương và mang niềm vui đến cho người khác. Khi chúng ta mở lòng cho đi những tình cảm thật chân thành, chúng ta cũng sẽ nhận lại được chính tình yêu thương đó. Chính tình yêu thương sẽ nâng đỡ, sưởi ấm trái tim mỗi người và chỉ có tình yêu thương là còn mãi.
Lạy Chúa!
Mỗi SÁNG SỚM xin cho con biết tìm tình yêu thương khi pha cho em bé một ly sữa nhỏ, dắt tay cụ già qua đường, đẩy phụ chiếc xe chết máy.
Cho con mỗi BUỔI TRƯA dám để tình yêu trong bồn nước rửa chén, trên cây chổi quét nhà, ở đôi tay cấy lúa.
Khi HOÀNG HÔN xuống, xin cho con biết đặt tình yêu trong lời thì thầm tâm sự trên môi mắt thứ tha, trong kinh cầu sám hối.
Và giữa ĐÊM KHUYA, xin cho con giấc ngủ trẻ thơ hồn nhiên, phó thác và hạnh phúc biết mình luôn nhỏ bé tầm thường. Amen.
Maria Kim Liên