Khi nói đến mùa, ai trong chúng ta cũng nghĩ tới 4 mùa Xuân – Hạ – Thu – Đông.
Bên cạnh 4 mùa đó , còn có một mùa rất đẹp được dệt nên bằng sức sống tươi mới và bừng cháy của ngọn lửa khao khát, được ngụp lặn trong dòng suối mát của ân sủng và cuối cùng được che chở giữa phong ba bão táp của cuộc đời. Mùa đó được trải dài theo từng năm tháng, để rồi một ngày nào đó trăm hoa đua nở tươi sắc trong ánh bình minh của cuộc đời, là thời khắc đánh dấu một bước ngoặt mới cho một tương lai, mùa đó có tên là ‘MÙA THÁNH HIẾN’’
Là những người sống đời thánh hiến hay nói nôm na theo kiểu bình dân là những người ‘đi tu’
Ai bước vào đời tu cũng mong muốn sẽ trở thành nữ tu… được khoác trên mình tấm áo Dòng, thì kể như là hạnh phúc đến từ đây. Như lời bài hát : “Từng bước con đi lên hồn lâng lâng thần nhạc trầm lắng Chúa ơi! nghe nước mắt ngọt ngào, vì chợt nhận ra mình là người yêu của Chúa’’.
Những giây phút linh thiêng dâng trào cảm xúc trong ngày hồng phúc đó, ai trong chúng con cũng nghẹn ngào đến rơi lệ, những buồn vui xen lẫn những giọt nước mắt niềm hạnh phúc của tình Chúa và tình người.
Ngày hạnh phúc cuộc đời con
Được dệt nên bao sắt son cảm mến
Chúa gọi! này con xin đến
Dâng trọn cuộc đời thánh hiến từ đây
Hạnh phúc nghẹn ngào phút giây
Cùng chị em tay trong tay thề hứa
Để cuộc đời có Chúa dẫn đưa
Là bến bờ và điểm tựa đời con.
Vâng! Có thể nói, mùa thánh hiến là món quà vô giá mà Chúa ban tặng cách nhưng không cho những người Chúa chọn. Mùa thánh hiến cũng là dịp cho mỗi người chúng con nhìn lại chặng đường đã qua, những gập ghềnh sỏi đá, những sa ngã trong cuộc sống. Nhờ đó, chúng con nhận ra bàn tay yêu thương quan phòng của Chúa, sự nâng đỡ và lời cầu nguyện của Qúy Dì, Gia đình và những người thân yêu – là động lực, chắp cánh cho ơn gọi của chúng con. Để rồi chúng con cùng nhau dâng lời tạ ơn Chúa vì những ơn lành Chúa thương ban, phụng sự Chúa và phục vụ tha nhân trong tình yêu của Đức Kitô. Mùa thánh hiến cũng là cơ hội, cho mỗi chị em chúng con theo sát Chúa mỗi ngày trong việc tuân giữ và sống 3 Lời khuyên Phúc Âm.
Xin cho lời đoan hứa của chúng con mãi sắt son và trung tín để sống tron vẹn với Chúa trong lời đáp trả
” Lạy Chúa! Này con đây, Chúa gọi con”.
(Lớp Martinô)