Trong bối cảnh dịch bệnh Covid 19 diễn biến phức tạp, dường như mọi dự tính, mọi chương trình và kế hoạch phải dừng lại… Thế nhưng chính trong những khó khăn, vất vả và trở ngại do dịch bệnh gây ra, mỗi người Kitô hữu lại càng nỗ lực canh tân đời sống đức tin, đời sống huynh đệ hiệp nhất yêu thương, với lời cầu nguyện và tín thác cho sự quan phòng của Thiên Chúa. Trong bầu khí ấy, quý chị em khối Thường huấn I của Hội Dòng Nữ Đa Minh Bùi Chu đã tổ chức Thánh Lễ mừng kính thánh Phaolo tông đồ trở lại tại giáo xứ Xương Điền vào ngày 17.01.2022 thật long trọng và sốt sắng.
Trước Thánh Lễ, chị em dành những giây phút thinh lặng bên Chúa Giêsu Thánh Thể để kín múc phúc lành thiêng liêng, dâng lời tạ ơn Thiên Chúa về những ơn lành lãnh nhận được trong năm qua, đồng thời xin lỗi Chúa về những gì bất xứng.
Thánh Lễ bắt đầu vào lúc 10h sáng, do cha Đa Minh Nguyễn Văn Thiện chánh xứ Xương Điền chủ tế, cùng với sự đồng tế của cha linh hướng của Hội Dòng và cha giáo Giuse Vũ Đình Lâm. Hiệp dâng trong thánh lễ có chị Bề trên Tổng quyền, quý chị trong Ban Tổng Cố Vấn, quý chị em trong khối Thường huấn I, và cộng đoàn giáo xứ Xương Điền.
Trong bài giảng và chia sẻ Lời Chúa, cha giáo Giuse đã vẽ lên một bức tranh hết sức sinh động về chân dung của thánh Phaolô với một cuộc đời tuyệt vời của một con người chu toàn lề luật cách nghiêm túc. Chính biến cố “ngã ngựa” trên đường Đamas đã bẻ gãy những gì Phaolô coi trọng, bẻ gẫy những khả năng, tiêu chuẩn của một chàng thanh niên 26 tuổi đi tìm lý tưởng đời mình. Không những thế, ngài còn là một người chu toàn lề luật cách “quầng,” cách “quá mức,” đến nỗi không đủ sáng suốt để phân định. Chính vì thế, ngài đã tìm bắt những người theo Chúa Giêsu để chém giết. Con đường Đamas chính là con đường định mệnh của Saolô, vì trên con đường ấy Saolô đã bị khuất phục bởi cú ngã ngựa. Chính trong cú ngã ngựa ấy đã làm thay đổi cuộc đời Phaolô, ngài đã trở nên vị Tông đồ thời danh của Thiên Chúa. Kết thúc bài giảng, cha giáo Giuse mời gọi mỗi người xin Chúa cho mình được ngã ngựa để Chúa đụng vào và biết buông bỏ để thánh ý Chúa được thực hiện trên cuộc đời mình như thánh Phaolô.
Thánh Lễ kết thúc vào lúc 11h00. Trước khi kết thúc, một chị đại diện quý chị em khối Thường huấn I cám ơn quý cha, quý Bề trên và cộng đoàn hiện diện đã tới hiệp dâng Thánh Lễ cầu nguyện cho quý chị em trong ngày mừng Lễ quan thầy. Sau Thánh Lễ, quý cha và chị em cùng chia sẻ bữa ăn trong tình hiệp thông.
Mừng Lễ thánh Phaolô hôm nay là dịp để quý chị em trong khối Thường huấn I nhìn lại mình trên con đường noi theo thánh quan thầy: một con người hy sinh tuyệt đối cho sứ vụ loan báo Tin Mừng – “Khốn thân tôi, nếu tôi không loan báo Tin Mừng” (1Cr 9,16). Xin thánh nhân soi sáng cuộc đời mỗi chị em, để từng chị em biết trở nên ánh sáng và muối men cho đời ngang qua sứ vụ, giữa một thế giới còn đầy bóng tối hôm nay.
Ban văn hoá