Ngày 5 tháng 4 năm 2025 vừa qua, cùng với quý anh chị em trong Gia đình Đa Minh Việt Nam, chị em Dòng Nữ Đa Minh Bùi Chu đã hân hoan tham dự buổi gặp gỡ với Cha Gerard Francisco Parco Timoner III, O.P. – Bề trên Tổng quyền Dòng Anh Em Giảng Thuyết, nhân chuyến kinh lý của Cha tại Tỉnh Dòng Đa Minh Việt Nam. Đồng hành với Cha còn có Cha Pablo, phụ tá Tổng quyền.
Trong dịp đặc biệt này, chị Cecilia Phạm Thị Tuyết, Bề trên Tổng quyền Hội Dòng, cũng đã đáp chuyến bay từ miền Bắc vào Nam để cùng hiện diện trong tình gia đình tại Nhà thờ Thánh Đa Minh Ba Chuông.
Chị em Dòng Nữ Đa Minh Bùi Chu từ bốn cộng đoàn khu vực miền Nam đã đại diện Hội dòng phía Bắc đến tham dự. Sau khi lắng nghe những chia sẻ đầy tâm huyết từ Cha Bề trên Tổng Quyền, chị em cùng hiệp dâng Thánh lễ và ra về trong niềm vui được gặp gỡ, được khích lệ lên đường mang Chúa đến cho mọi người như lời mời gọi của Cha: “Sẵn sàng ra khơi cho sứ vụ chài lưới, rao giảng Tin Mừng, đưa mọi người đến với Đức Kitô, gặp gỡ ơn cứu độ.”
Niềm vui ấy còn được kéo dài khi vào buổi chiều cùng ngày, chị em Dòng Nữ Đa Minh Bùi Chu vinh dự được đón tiếp Cha Bề trên Tổng quyền đến thăm Nhà Bác Ái Đa Minh Vĩnh Lộc. Sau đó, Cha Bề trên Tổng quyền, Cha Pablo và Cha Giám Tỉnh Đa Minh Việt Nam – Tôma Aquinô Nguyễn Trường Tam, O.P đã ghé thăm cộng đoàn Tu xá Mẹ Thiên Chúa và lắng nghe chị em chia sẻ về đời sống và sứ mạng của Hội dòng.
Nhân cơ hội này, Chị Tổng cũng đã giới thiệu với các Ngài về sự hiện diện của chị em trong Hội dòng qua dòng chảy lịch sử, cùng những hoạt động mục vụ và truyền giáo mà chị em đang thực hiện. Cha Bề trên Tổng quyền tỏ ra đặc biệt quan tâm và bất ngờ khi biết chị em không chỉ tham gia công tác giáo dục mà còn cộng tác mục vụ giáo xứ cùng quý Cha trong giáo phận, thậm chí dạy học cho các em nhỏ ở độ tuổi rất sớm.
Qua buổi gặp gỡ thân tình này, chị em chúng tôi cảm nhận sâu sắc tấm lòng gần gũi, yêu thương và tinh thần mục tử của Cha Bề trên Tổng quyền – người biết lắng nghe và “biết rõ từng con chiên” của mình. Trước khi chia tay, chị em đã cùng lưu lại những bức hình kỷ niệm quý giá với các Ngài như dấu ấn đẹp đẽ của tình gia đình Đa Minh trong hành trình sống và thi hành sứ vụ.
Maria Nguyễn Dơn