Con vui mừng nhưng cũng rất đỗi lo lắng về sứ vụ sắp tới…
Thầy yêu mến, con – tôi tớ mọn hèn của Thầy đây. Hôm nay là ngày hồng phúc, con đã được kể thêm vào số mười một Tông đồ. Con vui mừng nhưng cũng rất đỗi lo lắng về sứ vụ sắp tới. Kết thúc cuộc họp đầu tiên với các Tông đồ, trở về phòng, không sao ngủ được, con trải giấy, mài chút mực, tâm sự với Thầy.
Ngày đó, khi Thầy chịu phép rửa bên sông Giodan, con đã mon men tới xin gia nhập đoàn môn đệ của Thầy. Ánh mắt, nụ cười hiền từ và cái gật đầu đầy yêu thương của Thầy, con không sao quên được. Con được cùng ăn, cùng uống, được nghe Thầy giảng dạy và chứng kiến biết bao phép lạ Thầy làm. Con tâm phục khẩu phục, con tin Thầy là Đấng Mêsia và quyết tâm theo Thầy đến cùng.
Nhưng, con xin lỗi, những ngày Thầy chịu nạn, chỉ có anh Gioan ở lại với Thầy. Con xấu hổ lắm… Ngay cả khi Thầy đã Phục Sinh vinh hiển, lòng con vẫn còn vương vấn nghi nan. Vậy mà chẳng một lời trách móc, Thầy kính mến, Thầy lại còn chào chúc bình an cho Nhóm Mười Một và cả chúng con nữa…
Sáng nay, Phêrô – người anh cả trong nhóm đã triệu tập chúng con lại, bàn về anh Giuđa Itcariốt – tôi tớ yếu đuối của Thầy và đề nghị tìm một người thay thế để “cùng với nhóm Mười một làm chứng rằng Thầy đã Phục Sinh” (Cv 2,22).
Thật khó tin, con đã được gọi tên cùng “anh Giô-xếp, biệt danh là Ba-sa-ba cũng gọi là Giút-tô” (Cv 2,23). Anh là người đã kề vai sát cánh cùng con từ những ngày đầu tiên theo Thầy. Con yêu mến và nể trọng anh rất nhiều.
Các Tông đồ cầu nguyện, lá thăm trúng tên con. Giây phút ấy, toàn thân con run rẩy. “Làm sao một kẻ bất tài như con có thể làm được những việc lớn lao!” – Con thầm nghĩ. Luồng sinh khí từ trời cao đổ xuống và con cảm nhận được Thần Khí ngự trên con. Hội nghị vỗ tay tán thưởng. Anh Ba-sa-ba và các Tông đồ luôn phiên ôm con để chúc bình an. Con đã khóc, những giọt nước mắt hân hoan, biết ơn và cả sự bối rối.
Lạy Thầy Chí Thánh, phần còn lại đời con sẽ sống vì Thầy. Thầy biết, con thuyền Hội Thánh đang ra khơi với niềm hy vọng vào những mẻ cá lớn. Vẫn còn những gian nan ở phía trước, xin Thầy hãy luôn đồng hành cũng con trong sứ vụ mới này, để con hăng say, không mệt mỏi trên những nẻo đường truyền rao Tin Mừng.
Môn đồ yêu dấu!
Mat-thi-a