Ở lại bên Chúa một chút, ngồi kề vai Chúa một chút, thì thầm với Chúa một chút, kể chuyện cho Chúa một chút… nhưng lắng nghe tiếng Chúa nói trong sâu thẳm nhiều chút… Thật vậy, giữa những ồn ào của nhịp sống thường ngày, giữa những lo toan, vất vả của công việc và học hành… luôn cần có sự thinh lặng trong tâm hồn để có thể đón nhận, để bày tỏ và để thân thưa với Chúa – Đấng Tình Quân của đời ta. Và mùa Chay chính là khoảng thời gian tuyệt vời cho chúng ta thực thi ước nguyện ấy.
Mùa Chay mời gọi chúng ta bước vào sa mạc với Chúa Giêsu, nghĩa là bước vào sự thanh vắng, cô tịch, bước vào sự thinh lặng, vào một cõi riêng tư trong tâm hồn. Đây chính là khoảng thời gian để giải thoát bản thân khỏi những ảo ảnh phù phiếm, giúp ta có thể đối diện với chính mình, đối diện với Thiên Chúa Tình Yêu; đây cũng chính là lúc chúng ta hồi tâm để nhận ra con người mình và nhận ra Chúa là ai trong tâm hồn mỗi người.
Mùa Chay còn là thời gian làm tươi mới niềm tin, hy vọng và tình yêu. Trong Sứ điệp Mùa Chay 2021, Đức Thánh Cha Phanxicô đã từng viết: “Mỗi giây phút của cuộc đời đều là thời gian để chúng ta tin tưởng, hy vọng và yêu thương. Lời kêu gọi sống Mùa Chay như hành trình hoán cải, cầu nguyện và làm phúc, giúp cho niềm tin đến từ Chúa Kitô hằng sống, niềm hy vọng được cảm hứng do hơi thở của Chúa Thánh Thần và tình yêu chảy tràn từ trái tim nhân hậu của Chúa Cha được sống động trở lại nơi cộng đồng và cá nhân mỗi người chúng ta”.
Mùa Chay 2024 năm nay đã và đang đi qua được hơn nửa chặng đường. 40 ngày Chay Thánh. Con số 40 mang nhiều ý nghĩa đã được nhắc tới 90 lần trong Kinh Thánh. Con số nói đến sự kiên nhẫn, sự thử thách, và phấn đấu. Con số mời gọi mỗi người chúng ta vượt qua cái tâm quy ngã của chính mình, cũng là để chúng ta thao luyện suy nghĩ, chỉnh đốn hướng đi của mỗi người: Làm sao để biết đặt những suy nghĩ của bản thân vào những kế hoạch của Thiên Chúa? Thao luyện tâm hồn: Làm sao để đưa được trái tim nhỏ bé của mình đặt vào trái tim rộng lớn của Chúa? Thao luyện thân xác: Làm sao chúng ta đưa thân xác bé nhỏ của mình vào trong vòng tay âu yếm của Chúa? Theo lời của Đức Thánh Cha: Ăn chay, đi theo con đường nghèo khó và bỏ mình. Cầu nguyện: như những trẻ thơ trò chuyện thân thưa với Chúa. Làm việc bác ái: quan tâm, chăm sóc những người nghèo, những người anh em chung quanh chúng ta. Trước lời mời gọi của Đức Thánh Cha trong Mùa Chay, hy vọng mỗi người sẽ can đảm để thao luyện tâm hồn, lối sống và thái độ của mình hầu hái được những hoa trái thơm, hái được sự bình an, thảnh thơi từ nơi Chúa nhân từ.
Mỗi giây, mỗi phút, mỗi giờ, mỗi ngày trong Mùa Chay càng ý nghĩa và sâu lắng hơn khi chúng ta có thời gian ở bên Chúa nhiều hơn, để tâm tình, nhỏ to với Chúa nhiều hơn để được Chúa vỗ vể, an ủi, nâng đỡ và để ta chiêm ngắm Đấng đã vì yêu mà chết cho nhân loại tội lỗi.
Xin Chúa cho chúng ta luôn biết dành thêm “một chút thời gian cho Chúa” mỗi ngày để kín múc nguồn sức mạnh từ nơi Chúa hầu chiến thắng sự yếu mềm của xác thịt; biết từ bỏ mình, biết cậy dựa vào Thiên Chúa, và sống những ngày mùa Chay còn lại một cách thánh thiện để đáp lại tình yêu vô biên của Thiên Chúa.
Dương Tím – Ts.