Tấm áo dòng, hôm nay em lãnh nhận
Như món quà, Gia sản Mẹ trao em
Mời gọi em, hãy bước vào cảm nghiệm
Đổi mới em, mặc lấy Đức Ki-tô.
Tấm áo Dòng hằng ngày em sẽ mặc
Được ướp bằng, mùi thơm của nhân đức
Toả lan bay, hoà lời kinh thắm nguyện
Em hãy là, hương thơm toả cho đời.
Tấm áo Dòng hằng ngày em vẫn mặc
Được ủi bằng, thử thách với chông gai
Bao gian nan, vất vả hằng tôi luyện,
Tấm áo này, đẹp tình đời hiến dâng.
Tấm áo Dòng hằng ngày em vẫn mặc
Được dệt bằng ba lời khấn yêu thương
Chẳng nghỉ ngơi, miệt mài em vẫn dệt
Bằng nghèo khó, vâng phục với trinh trong.
Tấm áo Dòng hằng ngày em vẫn mặc
Có bốn mùa, tuần tự với tháng năm
Khi chiều xuống màn đêm buông lẻ bóng
Hay bình minh, vẫy gọi sớm mai về.
Tấm áo Dòng hằng ngày em vẫn mặc
Được dệt bằng những tháng năm phục vụ
Em miệt mài, chẳng tính phút tính giây
Bao ân phúc đêm về em sẽ dệt.
Tấm áo Dòng hằng ngày em vẫn mặc
Được tẩy bằng bột giặt của Giê-su
Trọn cuộc đời, nhờ Ngài thương thanh tẩy
Tấm áo này cho nên mới tinh khôi.
Tấm áo dòng hằng ngày em vẫn mặc
Được dệt bằng trăm triệu mũi kim khâu
Trọn canh khuya hay mỗi sớm mai về
Em vẫn dệt cho tới ngày hoàn tất.
Tấm áo Dòng hằng ngày em vẫn mặc
Được hoàn thành trong lễ cưới ngày sau
Cùng Lang Quân, sánh đôi vào cung điện
Em bước vào tiệc cưới trong hân hoan.
Thế em nhé, cuộc đời người Tu sĩ
Tấm áo Dòng, đâu phải dễ được đâu
Trọn cuộc đời, chẳng ngại mưa hay nắng
Ai chiến thắng sẽ được áo trắng trong.
Sr. Rosa Thu Phương
Bình luận