“Anh em hãy lánh riêng ra đến một nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút” (Mc 6, 31). Đó cũng chính là lời mời gọi mà Chúa đã dành cho chúng con qua Hội Dòng Đaminh Bùi Chu trong những ngày tĩnh tâm tìm hiểu ơn gọi năm nay. Với con số 270 tu sinh là một con số đặc biệt, mặc dù mỗi người chúng con ở khắp các giáo phận khác nhau như Bùi Chu, Phát Diệm, Thái Bình, Thanh Hóa và Hưng Hóa, nhưng chúng con cùng chung trong mình một ước mơ, một hoài bão và lý tưởng giống nhau, chính những điều này đã làm cho chị em chúng con tuy xa cách về mặt địa lý, khác nhau về văn hóa vùng miền nhưng chúng con lại cảm thấy rất gần gũi và thân thương.
Chủ đề tĩnh tâm tìm hiểu ơn gọi năm nay mà chúng con được quý Dì Giám Đốc và Quý Dì giáo chọn cho đó là “Ơn Gọi Đaminh”, đặc biệt qua những bài chia sẻ của Cha giảng phòng Giuse Mai Văn Điệp, Op, Cha đã cho chúng con hiểu sâu hơn về ơn gọi là gì, hơn nữa Cha đã phác họa lại cho chúng con những mẫu gương về ơn gọi trong Kinh Thánh, như nhân vật ông Giuse trong Cựu Ước, Ngôn sứ Samuel, Vua Đavít,… Cha cũng không ngừng nhắc nhở chúng con là những người trẻ, phải có những ước mơ và dám cam đảm thực hiện những ước mơ đó và chúng con còn phải trở nên quà tặng của Chúa cho người khác trong xã hội ngày hôm nay. Bên cạnh đó chúng con còn được sự ưu ái của Đức Cha Tôma Giám mục Giáo Phận đến huấn đức cho chúng con, Đức Cha đã nhắn nhủ chúng con những điều vô cùng ý nghĩa, đó là muốn biết mình có ơn gọi hay không phải đến và khám phá ơn gọi Đaminh qua các Dì và phải siêng năng cầu nguyện với Chúa Thánh Thần để có thể nghe được tiếng Chúa gọi. Bên cạnh đó, chúng con còn được quý Dì Diáo chia sẻ cho chúng con biết về Dội Dòng Đaminh Bùi Chu và linh đạo của dòng là gì?
“Hãy đến với Ta, tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, Ta sẽ cho nghỉ ngơi bồ dưỡng” (Mt 11,28). Quả thật, điều làm chúng con hạnh phúc nhất đó là chúng con được đến với Chúa Giêsu Thánh Thể mỗi ngày qua Thánh lễ và các giờ Chầu. Mỗi lần chúng con quỳ trước Thánh Thể đó là lúc chúng con cảm thấy bình an nhất, vì sau những ngày tháng học hành vất vả cùng những công việc cuả cuộc sống đã làm chúng con mệt mỏi và kiệt sức. Đến với Chúa Giêsu Thánh Thể Tâm hồn chúng con được lắng đọng, kín múc nguồn sức mạnh và cảm nhận được tình yêu mà Chúa dành cho mỗi chúng con, nhất là chúng con có thể tìm ra được thánh ý Chúa trên cuộc đời chúng con. Để từ đó chúng con như có thêm sức mạnh mà bước đi tiếp trên con đường đã chọn và dám sống cho Chúa và cho người khác.
Tiếp đến, một phần không thể thiếu trong những ngày tĩnh tâm của chúng con đó là các giờ sinh hoạt chung, chúng con được quý Dì, quý chị em cùng chia sẻ về kinh nghiệm sống cũng như được tham gia những trò chơi chung vô cùng đặc sắc và thú vị đã làm phá tan mọi sự mệt mỏi và sự trầm lắng nhất là sự xa cách giữa chị em, chúng con như được xích lại gần nhau hơn, đã hiểu rõ về nhau và biết cảm thông cho nhau nhiều hơn. Nhất là chúng con dần cảm thấy đời sống cộng đoàn tốt đẹp và thú vị dường bao chính vì vậy đời tu không thể không có đời sống cộng đoàn.
Vậy là thời gian tĩnh tâm của chúng con đã khép lại, mặc dù thời gian tĩnh tâm chỉ vỏn vẹn có 4 ngày nhưng chúng con hoàn toàn cảm nghiệm được tình yêu của chúa dành cho chúng con qua Hội Dòng, qua đây chúng con cũng chân thành cản ơn Đức Cha giáo phận, Cha giảng phòng, Dì bề trên, Dì phó bề trên, quý Dì trong ban tổng cố vấn và toàn thể quý Dì trong hội dòng, cũng như quý ân thân nhân đã luôn đồng hành cùng chúng con trong những ngày tĩnh tâm vừa qua. Các Ngài đã cầu nguyện và hy sinh cho chúng con không chỉ về tinh thần mà cả những vật chất để chúng con có một tuần tĩnh tâm sốt sằng, nguyện xin Chúa Giêsu Thánh Thể ban muôn ơn lành trên Quý Đức Cha, Cha giảng phòng, Quý Dì và quý ân thân nhân để các Ngài tiếp tục và nâng đỡ chúng con trên đường ơn gọi.
Tạ ơn Chúa đã ban cho chúng con có những ngày tĩnh tâm thật sốt sắng và lắng đọng tâm hồn để chúng con tìm Thánh ý Chúa trên cuộc đời chúng con. Giờ đây, lạy Chúa xin cho mỗi người trẻ chúng con luôn biết sẵn sàng đáp lại tiếng Chúa mời gọi để chúng con trở nên những tông đồ của Chúa nhất là cho chúng con luôn biết yêu mến đời sống cầu nguyện để qua đó chúng con sẽ nghe được tất cả những gì Chúa muốn nói với chúng con.
Muối Cho Đời, Thỉnh Sinh ĐMBC