Chị thân mến! Vậy là điều chị mong mỏi nay đã thành hiện thực. Chị đã từng nói với em rằng, chị hằng ao ước tới ngày được mặc tấm áo dòng Đaminh, và ngày hôm nay chị đã được diễm phúc mặc trên mình bộ áo trắng tinh tuyền và thánh thiện ấy. Em xin gửi tới chị của em và tất cả các chị cùng lớp với chị tâm tình chúc mừng.
“Tấm áo này Chúa đã dành cho con, ngay khi tạo tác đời con. Tình Ngài cho con trung tín không hao mòn” là lời bài hát “Tấm Áo Dòng” của Đình Nhu đã phần nào nói lên vẻ linh thiêng của tấm áo dòng. Quả thật, tấm áo dòng chị mặc hôm nay chính là chiếc áo tình yêu mà chị được Đức Giêsu khoác lên người chị, tấm áo dòng này Chúa đã dành tặng chị ngay từ khi chị còn trong lòng mẹ. Em biết là, giây phút chị được mặc tấm áo dòng ấy chị đã vô cùng hạnh phúc, đúng không chị? Em cũng hy vọng rằng, chị không chỉ hạnh phúc trong giây phút đó, nhưng niềm hạnh phúc của chị sẽ còn kéo dài đến hết cuộc đời. Mỗi khi chị mặc áo dòng, hy vọng chị sẽ nhớ tới ngày chị được nhận nó và rồi chị cũng sẽ giữ nó trắng tinh tuyền, không phải chỉ là chiếc áo bên ngoài nhưng còn là chiếc áo của tâm hồn chị – chiếc áo ân sủng được thêu dệt bởi tình yêu của chị và Đức Kitô.
Em nhớ lời nhắn nhủ của Thánh Phao-lô rằng, “Con hãy cởi bỏ con người cũ – mặc lấy con người mới trong Đức Kitô” (Ep 4, 22). Khi chị mặc áo dòng là chính lúc chị cởi bỏ con người cũ và mặc lấy con người mới là chính Đức Kitô – vị lang quân của mình. Vậy chị hãy nhớ rằng chị đang được mặc lấy Đức Kitô, vì thế chị cần trở nên đồng hình đồng dạng với Người trong lời nói và hành động, để chị chỉ sống cho riêng Người mà thôi và để chị được thuộc trọn vẹn về Người. Từ đây chị cần cởi bỏ con người cũ của mình, đó là chết đi cho tội, từ bỏ tính ích kỷ cá nhân mà cố gắng sống đúng với danh nghĩa là một Tập sinh và hiền thê của Đức Kitô. Chị cần gắn bó mật thiết với Chúa hơn nữa để thời gian này chị có thể cảm nhận được tình yêu Chúa dành cho chị, để chị có thể đụng chạm được đến Ngài.
“Tấm áo này sẽ như lời bảo ban: con nay là Muối cho ngàn dân và là Ánh Sáng, soi chiếu gian trần.” Em thiết nghĩ lời bài hát này thật đúng cho chị, từ nay chị có một trách nhiệm mới đó là trở nên muối men và ánh sáng cho trần gian, khi mọi người nhìn vào chị, họ sẽ cảm nhận được vẻ đẹp của Chúa và họ cũng sẽ biết được chị đang có Chúa hoạt động bên mình, và như vậy chị sẽ trở nên người phản chiếu hình ảnh Đức Kitô giữa lòng Giáo Hội hôm nay. Chị hãy cố gắng trân trọng giây phút hiện tại, để khi gặp gian nan thử thách chị sẽ có thêm động lực giúp chị bước đi tiếp trên đường dâng hiến.
Chị yêu quý! Ngày mặc áo dòng chưa phải là đỉnh cao của việc dâng hiến nhưng nó đánh dấu một khởi đầu mới, một hành trình mới. Áo dòng sẽ nhắc nhở chị là một nữ tu Đaminh, chị cần sống đúng linh đạo và lối sống của Thánh tổ phụ. Vì thế, ngày hôm nay cũng chính là ngày đánh dấu cho một bước ngoặt mới của cuộc đời chị, chị hãy cố gắng nhiều hơn nữa chị nhé, để hướng tới một ngày không xa chị chính thức được tuyên khấn với Đức Kitô – Đấng mà chị hằng mong muốn được hiến dâng. Chị ơi, tình yêu của Ngài vĩ đại lắm, vĩ đại đến độ mà không ai có thể hiểu thấu được và cũng không thể định nghĩa được. Chị hãy dìm mình vào trong đại dương ân sủng của Ngài trong thời gian là Tập Sinnh này, để qua việc kết hợp mật thiết với Chúa, chị sẽ sinh hoa quả cho Hội Thánh và cho tha nhân.
Một lần nữa em xin được chúc mừng chị và các chị cùng lớp với chị. Cầu chúc các chị luôn được hạnh phúc và an vui trong thời gian là Tập Sinh Đaminh. Và xin các chị cũng cầu nguyện nhiều cho em, để một ngày nào đó em cũng có thể được khoác lên mình tấm áo dòng – tấm áo tình yêu của Đức Kitô mà em hằng mơ ước.
Muối Cho Đời, Thỉnh Sinh