Như thường lệ, Hội dòng đã tổ chức tĩnh tâm tháng Năm và trao bài sai sứ vụ mới cho 99 chị em.
Từ chiều ngày 12/5/2023, quý Chị em đã trở về Tu viện Trung ương để tham dự kỳ tĩnh tâm. Vào lúc 17h00, tại Hội trường Hội dòng, Chị Bề trên Tổng quyền Cecilia Phạm Thị Tuyết đã gặp gỡ và có lời nhắn nhủ quý chị em trong tháng Năm – tháng dâng hoa kính Đức Mẹ là mỗi chị em hãy tìm cho mình những bông hoa đẹp nhất để dâng kính Mẹ qua bổn phận của mình, đặc biệt là quý chị em lãnh bài sai sứ vụ mới trong dịp này.Buổi tối, vào lúc 7h15, quý Chị em đã cùng với cha giáo Giuse Đỗ Văn Khang rước kiệu xung quanh khuôn viên nguyện đường để bày tỏ lòng tôn kính Đức Mẹ Maria.Lúc 8h00 ngày 13/5/2023, cha linh hướng Giuse Đinh Tiến Hưng, O.P đã chia sẻ với chị em về “Lời Khấn Khó nghèo”, giúp chị em được khơi sáng và sống triệt để hơn về lời khấn này, hầu trở thành chứng tá sống động trong việc Loan báo Tin mừng qua sự khó nghèo thanh thoát của mình.
Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Fatima được bắt đầu vào lúc 10h.Trong bài chia sẻ khởi đi từ Lời Chúa, qua hình ảnh của Thánh Giuse và Đức Maria, cha linh hướng đã cho thấy giá trị và ý nghĩa của thánh ý Chúa trên cuộc đời mỗi người. Như Đức Maria và Thánh Giuse, cả hai đều đã có ý định riêng cho cuộc đời mình, nhưng khi Chúa muốn một điều khác thì tất cả đểu bỏ ý mình để thi hành ý Chúa, cho dù ý riêng đó không có gì là sai trái. Việc chị em đón nhận bài sai trong ngày lễ Đức Mẹ có một ý nghĩa lớn, Mẹ đã trọn vẹn thưa lời “ Xin Vâng” bằng cả con người mình, giúp chúng ta can đảm đón nhận sứ mạng mà Thiên Chúa trao cho qua Hội dòng, qua Bề trên, dẫu cho sứ mạng ấy có khiến chúng ta đau khổ, khó khăn nhưng với lòng tin tưởng phó thác như Thánh Giuse và Đức Mẹ, chúng ta sẽ chu toàn nhiệm vụ.
Sau lời nguyện Hiệp lễ, nghi thức trao bài sai cho 99 nữ tu được diễn ra. Quý chị em đã tiến lên đón nhận Bài sai từ tay Bề trên Tổng quyền và đến quỳ trước gian cung thánh đọc lời kinh sứ vụ để dâng trao Thiên Chúa sứ mạng mới, xin Ngài luôn song hành qua sự dẫn dắt đầy yêu thương của quý Bề trên và chị em trong Hội Dòng, để công việc mới của Chị em mỗi ngày trổ sinh nhiều hoa trái.
Thánh lễ kết thúc trong niềm vui và bình an.
BTT