Những ngày đầu tháng Sáu, khi nắng vàng trải nhẹ trên núi rừng Tây Bắc, những bước chân của các nữ tu Đa Minh Bùi Chu lại tiếp tục lên đường đến với vùng truyền giáo Giáo phận Hưng Hóa, mang theo thao thức sẻ chia tình Chúa và tình người.
Trong hai ngày 02 và 03/6/2026, Chị Bề trên Tổng quyền Cecilia, Chị Tổng Cố vấn đặc trách Sứ vụ Maria và Chị Tổng Quản lý Têrêsa Avila đã thực hiện chuyến viếng thăm vùng truyền giáo của Giáo phận Hưng Hóa. Chuyến đi không chỉ là dịp gặp gỡ và thăm viếng, nhưng còn là cuộc chạm gặp đầy ý nghĩa giữa linh đạo Đa Minh – lên đường để chia sẻ điều mình đã chiêm niệm – với tiếng gọi của những vùng ngoại biên còn nhiều khó khăn.
Chào thăm Đức Cha Đa Minh Hoàng Minh Tiến – Giám mục Giáo phận Hưng Hóa
Điểm dừng chân đầu tiên của đoàn là Tòa Giám mục Giáo phận Hưng Hóa, nơi quý Chị được gặp gỡ và chào thăm Đức Cha Đa Minh Hoàng Minh Tiến. Trong bầu khí thân tình và cởi mở, Đức Cha đã dành cho quý Chị sự đón tiếp nồng hậu, đồng thời bày tỏ niềm vui trước sự hiện diện và những bước chân phục vụ âm thầm của Hội dòng trên cánh đồng truyền giáo của giáo phận.
Nhìn về vùng đất truyền giáo rộng lớn nhưng cũng đầy thử thách ấy, Đức Cha bày tỏ ước mong sẽ ngày càng có thêm nhiều “cánh hoa trắng” của Hội dòng can đảm lên đường, hòa mình vào đời sống của người dân địa phương. Đức Cha cũng tha thiết mời gọi Chị Tổng và quý chị em nhìn lại lịch sử truyền giáo của các vị thừa sai năm xưa – những con người đã rời bỏ quê hương, vượt muôn trùng hải lý để đến với Việt Nam. Chính tinh thần quảng đại, dám bước ra khỏi vùng an toàn ấy đã làm nên những hoa trái đức tin bền vững, trong đó có sự hình thành và phát triển của Giáo phận Bùi Chu hôm nay.
Ngài nhấn mạnh, tinh thần truyền giáo ấy cần được tiếp nối để trở thành động lực thôi thúc chị em tiếp tục gieo hạt giống Tin Mừng giữa lòng thế giới hôm nay.
Ấm áp tình chị em nơi vùng cao và niềm vui của cộng đoàn Giáo họ Bảo Hà
Mang theo những tâm tình và định hướng của Đức Cha, Chị Bề trên Tổng quyền cùng quý Chị tiếp tục đến với Giáo họ Bảo Hà – nơi quý chị em Hội dòng đang hiện diện và phục vụ.
Ngay từ những phút đầu gặp gỡ, quý chị em và cộng đoàn Giáo họ Bảo Hà đã dành cho đoàn sự đón tiếp chân tình, gần gũi. Từ các cụ già đến các em nhỏ, ai nấy đều vui mừng trước sự hiện diện của Chị Bề trên Tổng quyền và quý Chị. Đại diện cộng đoàn cũng gửi lời tri ân vì quý Chị đã không quản ngại đường sá xa xôi để đến, cùng đồng hành và chia sẻ với giáo họ trong đời sống đức tin còn nhiều gian khó.
Đáp lại tấm chân tình ấy, quý Chị đã trao tặng Giáo họ và các gia đình có hoàn cảnh khó khăn những phần quà nhỏ bé nhưng chứa đựng sự quan tâm và tình hiệp thông. Bên cạnh sự nâng đỡ về vật chất, quý Chị còn ân cần nhắn nhủ cộng đoàn luôn siêng năng cầu nguyện, gắn bó với đời sống bí tích và tích cực cộng tác với hai chị em đang phục vụ tại đây để cùng nhau xây dựng cộng đoàn ngày một thăng tiến.
Vượt dốc đèo Tây Bắc, lan tỏa yêu thương không biên giới
Hành trình tiếp tục với cuộc gặp gỡ Cha xứ Giuse Vũ Viết Hà. Sau khi chào thăm và chia sẻ những thao thức trong sứ vụ, quý Chị cùng Cha xứ viếng Thánh Thể rồi lên đường đến với các bản làng xa xôi để trực tiếp trao những phần quà nghĩa tình cho các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
Tình yêu thương ấy không có ranh giới, bởi những món quà được trao đi cho tất cả mọi người, dù cùng chung niềm tin Kitô giáo hay thuộc các tôn giáo và tín ngưỡng khác.
Giữa cái nắng hanh hao của núi rừng Tây Bắc những ngày đầu hạ, từng giọt mồ hôi thấm ướt khuôn mặt và tà áo của Cha xứ cùng quý Chị. Vượt qua những con đèo quanh co, những dốc núi hiểm trở, các ngài vẫn kiên trì bước tiếp để trao tận tay từng phần quà cùng những lời động viên chân thành.
Sắc áo trắng Đa Minh nổi bật giữa màu xanh của núi rừng như một dấu chỉ của hy vọng và sự dâng hiến. Những món quà tuy đơn sơ nhưng mang theo sự sẻ chia và lời nhắn gửi rằng trên hành trình mưu sinh nhiều nhọc nhằn ấy, vẫn luôn có những tấm lòng sẵn sàng đồng hành.
Rời các bản làng, quý Chị tiếp tục đến với cộng đoàn Giáo họ Thượng Hà để chào thăm, gặp gỡ Cha phó Giuse cùng cộng đoàn dân Chúa. Tại đây, quý Chị cũng trao gửi đến những anh chị em có hoàn cảnh khó khăn những phần quà nhỏ nhưng chan chứa tình yêu thương.
Chuyến viếng thăm khép lại, nhưng những cuộc gặp gỡ, sẻ chia và những bước chân đến với các bản làng vùng cao đã tiếp thêm động lực cho hành trình sứ vụ của chị em Hội dòng. Ước mong rằng từ những hạt giống yêu thương được gieo hôm nay, Tin Mừng sẽ tiếp tục được lan tỏa giữa đại ngàn Tây Bắc, để những “cánh hoa trắng” Đa Minh mãi âm thầm nở giữa ngàn xanh.
BTT
Một số hình ảnh khác:







































