Lui vào nơi vắng vẻ và nghỉ ngơi đôi chút ngày càng trở nên quan trọng trong thời đại của chúng ta, và với quý Chị em của Hội dòng nữ Đa Minh Bùi Chu trong kỳ Tĩnh tâm năm đợt I/2025 cũng thế, giữa những mệt mỏi và kiệt sức bởi guồng quay của công việc, của bổn phận và trách nhiệm mà mỗi chị em đang đảm nhận, thì việc có một điểm dừng nghỉ (kỳ tĩnh tâm năm) là điều cần thiết hơn bao giờ hết.
Từ Chúa nhật, ngày 02/3 đến thứ Bảy, ngày 08/3/2025, tại Tu viện Nhà Mẹ Bùi Chu, đã diễn ra kỳ Tĩnh tâm năm Đợt I/2025 cho quý Chị trong Ban Tổng Điều hành, Ban Điều hành Tu viện – Tu xá, chị Giám đốc Nhà Hưu dưỡng và quý Chị trong Ban Đào tạo. Đồng hành cùng quý Chị em là Cha Giuse Nguyễn Cao Luật, cựu Giám tỉnh, tỉnh Dòng Đa Minh Việt Nam.
Với việc lựa chọn đề tài Để Mình Được Đưa Dẫn Trên Con Đường Của Phúc Lành đầy mới mẻ và ý nghĩa của tác giả Jean Claude Lavigne, Cha giảng phòng Giuse, theo nhịp điệu nhẹ nhàng và chậm rãi của từng giờ chia sẻ, luôn khởi đi từng những trang Kinh Thánh, đã giúp cho Chị em hiểu rằng, cuộc đời của mỗi người qua từng ngày sống, đều dư tràn phúc lành của Thiên Chúa dù chúng ta tốt lành hay chưa đủ tốt lành. Và điều quan trọng là, những phúc lành mà chúng ta lãnh nhận, không phải để “tích trữ”, nhưng là để trao đi, để phân phát, để làm triển nở nơi cuộc đời mình và nơi những người mình được trao gửi cũng như nơi môi trường mình hiện diện.
Việc được đón nhận thường xuyên những phúc lành từ nơi Thiên Chúa, không có nghĩa là không còn những khó khăn, thất bại, đau khổ, bệnh tật, và cái chết… trong cuộc đời, nhưng phúc lành giúp ta nhận ra là ta có sức mạnh và sự trợ lực từ nơi Thiên Chúa để vượt thắng những trở ngại ấy. Nhờ đó, cuộc sống của ta thêm trọn vẹn ý nghĩa. Sống con đường của phúc lành chính là cách giúp chúng ta khám phá hạnh phúc đích thực. Đây là một con đường hẹp nhưng vô cùng cần thiết với mỗi người.
Đan xen vào những giờ giảng là những giờ cầu nguyện riêng. Và vào những phút cuối ngày, dù ngắn, nhưng chị em luôn có những khoảng lặng bên Chúa Giêsu Thánh Thể… Tất cả những việc ấy giúp cho mỗi người xây dựng mối tương quan cá vị với Thiên Chúa cách bền chặt và để chị em kín múc thêm những phúc lành từ trái tim đầy lân ái của Chúa Giêsu.
Vào cuối tuần tĩnh tâm, quý Chị em đã có một giờ Hội thảo để đúc kết và rút kinh nghiệm, đưa ra ý kiến xây dựng giúp cho những kỳ tĩnh tâm sau thêm sốt sắng và ý nghĩa. Đồng thời, đây cũng là dịp để Chị em – những người cùng một lý tưởng, cùng một tinh thần và cùng một linh đạo chia sẻ cho nhau những kinh nghiệm, những vui-buồn, khó khăn-thuận lợi của đời dâng hiến.
Thánh Lễ vào lúc 5g00 sáng ngày 08/3/2025 đã khép lại kỳ tĩnh tâm về mặt thời gian, nhưng mở ra một không gian và một tinh thần mới nơi những con người không mới. Vì thế, hẳn là sau điểm dừng nghỉ đầy quan trọng này, chị em sẽ có thêm sinh lực, nhận ra nhiều phúc lành của Thiên Chúa trên cuộc đời mình và cũng không ngần ngại sẻ chia những phúc lành ấy cho người khác qua cung cách phục vụ, qua lối sống và ứng xử của mình trong đời sống. Đó chính là hoa trái mà quý Chị em đã lãnh nhận sau khoảng thời gian ở lại trong Chúa, dừng lại bên chị em và trở về với nội tâm của mình.
BVH