Trong hai ngày 13 và 14 tháng 7 năm 2025 vừa qua, Hội dòng Nữ Đa Minh Bùi Chu đã diễn ra hai sự kiện đầy ý nghĩa và hồng ân:
Ngày tìm hiểu ơn gọi tại Tu viện Đa Minh – Đền thánh Quần Phương
Chúa nhật, ngày 13 tháng 7, Tu viện Đa Minh – Đền thánh Quần Phương đã hân hoan chào đón gần 130 bạn trẻ đến tham dự ngày tìm hiểu ơn gọi của Hội dòng. Ban đầu, nhiều bạn còn ngại ngùng, khép mình vì chưa quen biết nhau và vì môi trường mới. Thế nhưng, nhờ sự khéo léo, ân cần của quý Dì qua những lời động viên, những bài cử điệu sinh động và những giờ sinh hoạt chung, bầu khí nhanh chóng trở nên gần gũi và cởi mở. Từng nụ cười, ánh mắt, bước nhảy của các bạn đã dần phá tan rào cản ban đầu, để trái tim mỗi người được tự do mở ra trước tình yêu thương.
Trong suốt ngày tìm hiểu, các bạn đã tham dự giờ cầu nguyện, lắng nghe chia sẻ về đời sống ơn gọi, cùng hiệp dâng Thánh lễ và giờ Chầu tạ ơn. Đặc biệt, các bạn đã có giờ nghe gợi ý và giải đáp thắc mắc về ơn gọi do Cha giáo Giuse Vũ Đình Lâm hướng dẫn, giúp các bạn tháo gỡ những băn khoăn trong hành trình tìm hiểu ơn gọi. Bên cạnh đó, Dì Maria Đinh Thị Hài – Tổng Cố vấn đặc trách đào tạo của Hội dòng – cũng chia sẻ về hình ảnh và sứ mạng của người nữ tu Đa Minh Bùi Chu, giúp các bạn hiểu rõ hơn về đoàn sủng và đời sống của Hội dòng.
Những giờ phút sinh hoạt, cử điệu cùng nhau không chỉ mang lại niềm vui nhưng còn là cơ hội để các bạn trẻ thêm gắn kết, nhận ra sự hiện diện đầy yêu thương của Chúa nơi cộng đoàn. Ngày tìm hiểu khép lại, nhưng đã gieo vào lòng mỗi bạn một câu hỏi thao thức: “Chúa muốn gì nơi con?”, để rồi từ đây, các bạn tiếp tục bước đi trên hành trình khám phá tiếng gọi yêu thương mà Thiên Chúa dành riêng cho từng người.
Làm phép Nhà nguyện tại Tu viện Thức Hóa
Tiếp nối niềm vui ngày tìm hiểu ơn gọi, sáng ngày 14 tháng 7, tại Tu viện Thức Hóa, Cha Đa Minh Lê Đức Hòa – Chánh xứ Giáo xứ Thức Hóa – Đền thánh Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời – đã chủ sự nghi thức làm phép Nhà nguyện mới của Tu viện, cùng với sự hiện diện của Dì Bề trên Tổng quyền, quý Dì Tổng Cố vấn, quý chị em trong miền và cộng đoàn Tu viện.
Nghi thức bắt đầu lúc 9g30’ với phần làm phép Nhà nguyện, sau đó cộng đoàn bước vào Thánh lễ tạ ơn. Trong bài giảng, Cha mời gọi mỗi người hãy trở nên đền thờ sống động của Thiên Chúa giữa đời, biết dâng hiến chính mình như của lễ đẹp lòng Ngài.
Sau bài giảng, Cha tiếp tục làm phép bàn thờ và chén thánh, xin Chúa thánh hóa những vật dụng phục vụ phụng vụ, để mọi hy lễ dâng lên luôn đẹp lòng Người. Thánh lễ tiếp tục cách trang trọng và sốt sắng, kết thúc trong tâm tình tri ân và niềm vui khôn tả.
Nhà nguyện nhỏ bé ấy, sau bao ngày mong đợi, hôm nay đã trở thành nơi thánh thiêng – nơi mỗi bước chân vào sẽ là một cuộc gặp gỡ sâu lắng với Chúa Giêsu Thánh Thể, để chị em kín múc sức mạnh và tiếp tục sứ vụ với trái tim đầy yêu thương.
BTT