Chào bạn, ngày hôm nay của bạn như thế nào?
Vui vẻ hay âu lo, đang tràn đầy năng lượng hay buồn phiền vì mình chưa làm hài lòng người khác?
—————————————————-
Góc nhìn khác – Sống như mặt trời, đừng như đám mây
Lời chia sẻ: Sr. Maria Thu Hiền OP
Trong cuộc sống hiện nay, có một điều mà chúng ta không thể chối cãi được đó là chúng ta đang sống và để tâm quá nhiều đến việc làm hài lòng người khác! Ai cũng thường lo sợ người khác không thích mình, quan điểm của mình không phù hợp với quan điểm của người khác! Có những người do quá đặt nặng vấn đề này mà đánh mất đi giá trị và năng lực của bản thân.
Mỗi chúng ta sinh ra đã là một cá thể khác nhau, có cách suy nghĩ và cá tính riêng biệt. Vậy nên, điều chúng ta có thể làm tốt đó là: đón nhận chính bản thân mình, kiểm soát được suy nghĩ của mình thay vì cứ cố gắng chạy theo quan điểm của người khác.
Bạn nên nhớ là, trên chuyến xe cuộc đời, chúng ta sẽ gặp gỡ và tiếp xúc với muôn vàn kiểu người! Liệu hôm nay chúng ta có thể làm hài lòng người này, nhưng còn ngày mai và nhiều ngày khác nữa thì sao? Chúng ta đừng để mình như một cái cây, gió thổi chiều nào thì theo chiều đó.
Bạn cứ cố gắng làm hài lòng người khác rồi đến cuối cùng chỉ có bản thân bạn là mệt mỏi nhất!
Bạn thân mến!
Quá khứ của bạn hay của tôi thì không thể lấy lại được, hiện tại và tương lai của bạn, tôi cũng không thể cầm bút vẽ vào. Nhưng bức tranh cuộc sống của bạn mang màu sắc như thế nào là do bạn tự tô vẽ. Và cách sống mà bạn cần tới, là hướng đi mà trái tim bạn hằng khao khát. Khi mà chúng ta sống một cuộc sống như mình mong muốn thì chúng ta mới cảm nhận được trọn vẹn mọi vẻ đẹp.
Vậy nên, đừng bao giờ sống chỉ để làm hài lòng người khác, hãy sống là chính mình bởi vì chỉ có bạn mới biết bạn là ai! Cũng đừng bao giờ để mình giống như đám mây trên trời, theo gió mà đến, theo gió mà đi, thay vào đó hãy là ánh mặt trời rực rỡ!
Mong rằng bạn của ngày mai sẽ là chính bạn và sẽ tốt hơn bạn của ngày hôm nay.
—————————————————-
Ước gì mỗi ngày, bạn luôn nhớ rằng – bạn được Thiên Chúa tạo dựng cách riêng biệt và Ngài yêu bạn vì chính con người thật của bạn.
Hãy sống là chính mình, vì chỉ khi ấy, bạn mới có thể chiếu tỏa ánh sáng mà Chúa đã đặt trong tim bạn. ✨
