Trong bầu khí hân hoan mừng kính Cha thánh Đa Minh, từ chiều 04/8 đến sáng 05/8/2025, Hội dòng Nữ Đa Minh Bùi Chu đã có một kỳ tĩnh tâm tháng 8 đầy ý nghĩa, gói trọn tâm tình tri ân, hiệp thông và hy vọng.
Chiều 04/8: Lắng nghe – Hiệp thông – Suy tư
Vào lúc 17g15, Chị Bề trên Tổng quyền gặp gỡ, chia sẻ đôi điều thân tình mở đầu buổi tĩnh tâm. Tiếp đó, Chị Tổng cố vấn Maria Đinh Thị Hài đã có bài chia sẻ đặc biệt về chuyến tham dự Hội nghị Liên hiệp Nữ Đa Minh Thế giới vừa qua. Chị mang đến cho cộng đoàn những thao thức và vấn đề thời sự của nữ tu Đa Minh trên toàn cầu, đồng thời kể lại hành trình “theo dấu chân Cha Thánh Đa Minh” qua những địa danh lịch sử như Fanjeaux, Prouilhes, Bologna… Qua từng khung hình được chị ghi lại nơi những miền đất linh thiêng in đậm dấu ấn của Dòng, cùng lời kể đầy hứng khởi, chị đã phác họa lại chân dung Cha Thánh Đa Minh – vị Tổ phụ tràn đầy lòng yêu mến Thiên Chúa, say mê rao giảng Tin Mừng, khiêm nhường mà kiên cường trước thử thách, và luôn sống trọn niềm hy vọng nơi Chúa. Qua những lời kể sống động, hình ảnh vị Tổ phụ như được khắc sâu hơn trong tâm trí, làm bừng lên nơi mỗi chị em niềm tự hào về căn tính Đa Minh và thôi thúc bước theo con đường thánh thiện của ngài.
Sau phần trình bày của Chị TCV Maria Đinh Thị Hài, Chị TCV Maria Trần Thị Thúy đại diện Ban Văn hóa của Hội dòng gửi lời mời gọi các chị em cùng cộng tác thực hiện chương trình “75 Lời Cảm Ơn” – một hoạt động ý nghĩa hướng tới dịp kỷ niệm 75 năm thành lập Hội dòng. Dịp này, chị cũng trao cho mỗi chị em tài liệu học hỏi về Hội dòng, nhằm giúp chị em đào sâu hơn lịch sử, linh đạo và sứ mạng Đa Minh Bùi Chu, để từ đó sống và làm chứng cho Tin Mừng cách phong phú hơn trong đời sống thường ngày.
Buổi tối khép lại trong bầu khí linh thiêng của giờ Chầu Thánh Thể, để mỗi chị em thêm một lần đặt trọn con tim nơi Chúa Giêsu Thánh Thể.
Sáng 05/8: Đón nhận ơn gọi mới – Cùng nhau lên đường
Bình minh ngày mới mở ra với nghi thức gia nhập Tiền tập viện. Hội dòng hân hoan đón nhận 10 em bước sang giai đoạn mới của đời thánh hiến. Trong giây phút linh thiêng ấy, các em được trao khăn lúp trắng, huy hiệu Dòng cài trên ngực trái và sách nguyện, như dấu chỉ cam kết bước theo Đức Kitô theo linh đạo Đa Minh Bùi Chu. Trước ngày gia nhập Tiền tập viện, các em Thỉnh sinh đã được Cha Giuse Mai Văn Điệp OP hướng dẫn tĩnh tâm 3 ngày, giúp các em lắng đọng tâm hồn, xác tín hơn với tiếng gọi dâng hiến và sẵn sàng cho bước tiến mới trong hành trình ơn gọi.
Sau nghi thức, chị em cùng nhau lên đường hành hương Đền thánh Thánh Phaolô Phú An. Tại đây, Cha Giuse Mai Văn Điệp OP chia sẻ đề tài “Thao thức và Hy vọng của người Đa Minh hôm nay”. Cha nhấn mạnh ba niềm hy vọng:
- Niềm hy vọng của Thiên Chúa – mong chúng ta biết lắng đọng để vâng nghe Lời Ngài.
- Niềm hy vọng của Hội Dòng – nối dài cuộc gặp gỡ Thiên Chúa trong giờ kinh, tìm kiếm giá trị nhân văn và sống tình huynh đệ.
- Niềm hy vọng của người lữ hành – biết sống khiêm nhường, đơn sơ và chân thành.
Sau bài giảng, đoàn hành hương long trọng tiến từ Trung tâm Mục vụ ra nhà thờ. Tiếng ca, tiếng kèn vang lên rộn rã, hòa cùng bước chân đều nhịp của đoàn người gồm quý Cha và đông đảo chị em trong Hội dòng. Hàng người nối dài thành dòng chảy đức tin, cùng nhau bước qua Cửa Năm Thánh Hy Vọng.
Trong thánh lễ mừng Cha Thánh Đa Minh, có sự hiện diện của quý cha đồng tế: Cha Đa Minh – quản hạt – chánh xứ đền thánh, Cha phó, Cha linh hướng Giuse Nguyễn Cao Huấn OP, Cha Giuse Mai Văn Điệp OP. Trong bài giảng, Cha Giuse tiếp tục khơi lên thao thức về ơn gọi và sứ mạng của người tu sĩ Đa Minh, đặc biệt là nữ tu Đa Minh Bùi Chu, đang sống trong bầu khí chuẩn bị kỷ niệm 75 năm thành lập Hội dòng.
Cuối thánh lễ, Chị Bề trên Tổng quyền đại diện Hội dòng, bày tỏ lòng biết ơn sâu xa tới quý Cha, quý ân nhân, quý cộng đoàn giáo xứ Đền thánh, và đặc biệt chúc mừng bổn mạng Cha Đa Minh – Quản hạt, Chánh xứ Đền thánh.
Niềm vui còn nối dài trong bữa cơm trưa thân tình do Cha Chánh xứ và bà con giáo xứ khoản đãi, khép lại kỳ tĩnh tâm tháng 8 trong tình gia đình ấm áp, hiệp nhất và chan chứa hy vọng.
BTT
























