Sáng thứ Bảy, ngày 27/12/2025, tại Tu viện Mẹ Thiên Chúa Quần Phương, chị em lại một lần nữa được quy tụ trong bầu khí linh thiêng, ấm áp và đầy niềm hân hoan để mừng lễ Thánh Maria – Đức Mẹ Chúa Trời – Bổn mạng thân yêu của Tu viện.
Ngay từ sáng sớm, bầu khí ngày lễ đã lan tỏa khắp khuôn viên tu viện. Từ 8h, quý cha, quý chị em và các đoàn hội lần lượt quy tụ, mang theo niềm vui gặp gỡ và tâm tình hiệp thông. Đến 9h30, cộng đoàn cùng bước vào giờ chầu Thánh Thể, lắng đọng trước Thánh Nhan Chúa, để dâng lên Ngài những lời tạ ơn, phó thác và ước nguyện của tu viện trong ngày đặc biệt này.
Thánh lễ trọng thể diễn ra lúc 10h, mừng kính tước hiệu Mẹ Thiên Chúa – bổn mạng tu viện. Thánh lễ do cha Chánh Văn phòng Vinh Sơn Đỗ Huy Hoàng chủ tế, cùng đồng tế có cha quản hạt Micae, cha linh hướng Giuse và cha giáo Giuse. Hiện diện trong Thánh lễ có chị Bề trên Tổng quyền, quý chị Tổng cố vấn, quý bề trên các tu viện và đông đảo chị em trong Hội dòng. Đặc biệt, có sự hiện diện quý báu của quý chị Dòng Mẹ Mân Côi, Dòng Thăm Viếng, cùng các đoàn hội giáo xứ Đền thánh Quần Phương, làm nên một cộng đoàn hiệp nhất trong đức tin và tình huynh đệ.
Trong phần chia sẻ Lời Chúa, cha giáo Giuse đã dựa trên sứ điệp của bài đọc I, trích sách Dân Số: “Nguyện Đức Chúa tươi nét mặt nhìn anh em…”, để dẫn cộng đoàn bước vào chiều sâu ý nghĩa của ngày lễ. Lời dẫn nhẹ nhàng ấy đã đưa cộng đoàn bước vào một bầu khí vừa vui tươi vừa thánh thiện. Từ hình ảnh Mẹ Thiên Chúa, cha mời gọi mỗi người chiêm ngắm một tình yêu biết lắng nghe, biết để ý và nhạy bén trước nhu cầu của người khác. Bởi lẽ, nơi đâu có tình yêu đích thực, nơi đó con người dễ nhận ra nhau hơn, cảm thông với nhau hơn và sẵn sàng trao ban chính mình trong những điều rất nhỏ bé, âm thầm của đời sống hằng ngày.
Kết thúc Thánh lễ, chị Bề trên Scholastica thay lời cho chị em trong tu viện dâng lời tri ân chân thành đến quý cha, quý chị em trong Hội dòng, quý chị các Hội dòng bạn và quý đoàn hội giáo xứ Đền thánh Quần Phương. Những lời cảm ơn mộc mạc nhưng chất chứa biết bao tâm tình biết ơn vì sự yêu thương, nâng đỡ và cộng tác quý báu mà tu viện luôn nhận được trong hành trình sống và thi hành sứ mạng.
Sau Thánh lễ, mọi người cùng chung vui trong bữa tiệc mừng đơn sơ nhưng ấm cúng. Tiếng cười, tiếng hát, lời chúc và những cuộc trò chuyện thân tình đã khép lại ngày lễ bổn mạng trong bầu khí vui tươi, hiệp thông và tràn đầy niềm tạ ơn.
Ngày mừng bổn mạng khép lại, nhưng dư âm của niềm vui, của tình huynh đệ và của lời mời gọi sống yêu thương theo gương Mẹ Thiên Chúa vẫn còn đó, tiếp tục nâng đỡ và đồng hành với Tu viện Mẹ Thiên Chúa Quần Phương trong từng ngày sống sắp tới.
BTT
Một số hình ảnh khác:





















