Kỳ tĩnh tâm năm đợt I/2026 của Hội dòng Nữ Đa Minh Bùi Chu, dành cho quý Chị trong Ban Tổng Điều hành, Ban Điều hành Tu viện-Tu xá và quý Chị trong Ban Đào tạo, đã diễn ta từ ngày 01/3–07/3/2026 tại Tu viện Nhà Mẹ Bùi Chu, với sự hướng dẫn của Cha Đa Minh Trần Ngọc Đăng – Giám đốc ĐCV Mẹ Vô Nhiễm Bùi Chu. Tuần tĩnh tâm năm của chị em đã trở nên ý nghĩa hơn khi được diễn ra trong những ngày Mùa Chay với bầu khí tĩnh lặng và đầy thiêng thánh.
Trước khi có Thánh lễ vào lúc 19g00 để khai mạc tuần tĩnh tâm, hồi 16g45, Bề trên Tổng quyền đã có cuộc gặp ngắn với chị em để chào đón và nhắc nhớ chị em ý thức sâu hơn về “cuộc hẹn thiêng liêng” giữa chị em với Thiên Chúa… Bề trên cũng mong muốn chị em biết tận dụng những thời gian Chúa ban để kín múc nguồn ân sủng không bao giờ vơi cạn, và hy vọng mỗi người “sẽ có một đôi mắt nhân ái hơn, một trái tim rộng mở hơn và thái độ yêu thương hơn” sau khi đã được Chúa biến đổi qua tuần tĩnh tâm này.
Có thể nói, ngoài giờ cầu nguyện riêng, Thánh lễ, các giờ Kinh Thần vụ, Kinh Mân côi và những giây phút lắng đọng bên Chúa Giêsu Thánh Thể vào thời khắc cuối ngày, những bài gợi ý suy niệm của Cha giảng phòng với nhịp điệu chậm rãi và nội dung sâu sắc, đã làm cho kỳ tĩnh tâm của chị em được trọn vẹn và sinh nhiều hoa trái hơn.
Ở mỗi bài Suy niệm, Cha giảng phòng luôn khởi đi từ Lời Chúa, sau đó, bằng vốn hiểu biết sâu rộng cùng với bề dày kinh nghiệm về quản trị và đào tạo của mình, Cha đã giúp chị em nhìn rõ và hiểu sâu hơn điều Chúa muốn nói với mỗi người về sứ mạng mà chị em đang đảm nhận, ngang qua những nhân vật trong Kinh thánh.
Trước hết, theo Cha, mỗi người cần ý thức rằng, với vai trò lãnh đạo hay là nhà đào tạo, chị em cũng chỉ là dụng cụ của Chúa, chỉ là cộng tác viên để “canh tác và làm vườn cho Chúa”, nghĩa là quyền bính mình có chỉ là để phục vụ, chỉ để yêu thương, cảm thông, nâng đỡ và hỗ trợ… hầu làm cho những người đã được trao phó cho mình trở nên tốt hơn, sống tròn đầy hơn trong đời thánh hiến.
Cùng với đó, Cha luôn đưa ra những mẫu gương cụ thể trong Kinh thánh để chị em học hỏi khi thi hành sứ mạng Chúa trao. Đó là sự can đảm, dám đi ra khỏi vùng an toàn của cái tôi ích kỷ, thoái thác để “chăm lo cho dân của Chúa” bằng thái độ khiêm nhường và giàu tình thương như ông Môsê; đó là một trái tim biết mở ra để lắng nghe, để vâng phục và để tín thác như ông Abraham; là nhận biết mình có những yếu đuối, giới hạn như Samson; là bài học về thái độ “lừng khừng”, óc hẹp hòi khi thi hành sứ mạng sẽ dẫn đến hậu quả ra sao như ngôn sứ Giôna; là sự sẵn sàng để thưa lên “lạy Chúa, xin hãy sai con” như ngôn sứ Isaia; hay là lối sống dám chết cho sự thật, cho lẽ phải và ý thức mình chỉ là người “dẫn đường” cho người khác đến với Chúa như Gioan Tẩy giả. Cha giảng phòng cũng giới thiệu cho chị em một hình mẫu quản trị tài ba, một khuôn mẫu mô phạm cho các nhà đào tạo trong cách đối xử với “đàn chiên” bằng trái tim nhân lành, chính là Đức Giêsu… Và Cha cũng nhắc chị em không quên vai trò của Chúa Thánh thần trong mọi công việc, mọi quyết định của mình cùng với sự đồng hành của Đức Maria.
Tất cả những thời gian chị em có, những lời kinh chị em đọc, lời cầu nguyện chị em dâng lên Chúa và lời gợi ý hướng dẫn của Cha giảng phòng đã làm cho kỳ tĩnh tâm của chị em trở nên viên mãn và giàu giá trị hơn.
Trước ngày kết thúc tuần tĩnh tâm, quý chị em đã có cuộc hội thảo, chia sẻ cho nhau về niềm vui, nỗi buồn, những lo lắng, trăn trở trong sứ mạng của mình, và cùng thẳng thắn đưa ra những góp ý để xây dựng cho Hội dòng thêm thăng tiến, nhất là nhân dịp Hội dòng mừng 75 năm thành lập.
Thánh Lễ tạ ơn vào lúc 5g00 sáng 07/3 đã khép lại tuần tĩnh tâm đầy thánh thiêng và ý nghĩa. Câu ngạn ngữ La tinh rất nổi tiếng: “Intra totus, mane solitarius, exi alius – Bước vào với toàn bộ con người, ở lại một mình, ra đi như một người khác” là lời chúc của Cha giảng phòng và có lẽ, cũng là mong muốn của mỗi chị em – từng người đã bước vào cuộc kết hợp với Chúa bằng cả con tim và lý trí, đã có những suy ngẫm, chiêm niệm trong sự tĩnh lặng, giờ đây, sẽ ra đi – về với bổn phận và trách nhiệm của mình – bằng con người mới – như Chúa muốn.
Tạ ơn Chúa và xin Ngài tiếp tục ban muôn ơn thánh trên tất cả.
BTT
Hình ảnh khác:





















