Trong tâm tình tạ ơn và hân hoan, vào lúc 9g00 sáng ngày 02.5.2026, Hội dòng đã long trọng cử hành Thánh lễ Khấn dòng và mừng Ngọc khánh Khấn dòng tại nguyện đường Tu viện Nhà Mẹ Bùi Chu. Trước Thánh lễ, đoàn rước gồm các Khấn sinh, quý Ông Bà Cố, quý Cha đồng tế và Đức Cha chủ tế đã tiến vào Nguyện đường trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng. Thánh lễ do Đức Cha Tôma Vũ Đình Hiệu – Giám mục Giáo phận Bùi Chu chủ sự, cùng sự hiện diện của quý Cha đồng tế, quý khách và đông đảo cộng đoàn dân Chúa gần xa.
Mở đầu Thánh lễ, Đức Cha gợi nhắc cộng đoàn về thời điểm đặc biệt của Hội dòng trong Năm Thánh, như một lời mời gọi mỗi chị em nhìn lại hành trình hồng ân đã lãnh nhận để tiếp tục sống trung tín và quảng đại hơn với ơn gọi thánh hiến.
Trong bài chia sẻ Lời Chúa, Đức Cha mời gọi các khấn sinh ý thức sâu xa rằng đời sống thánh hiến không chỉ là một lời đáp trả của tuổi trẻ, nhưng là hành trình thuộc trọn về Thiên Chúa mỗi ngày. Qua đời sống cầu nguyện, cộng đoàn và sứ vụ, người nữ tu được mời gọi trở nên dấu chỉ của tình yêu Thiên Chúa giữa lòng thế giới hôm nay.
Sau phần phụng vụ Lời Chúa là nghi thức tuyên khấn của 14 chị em Tiên khấn và 11 chị em Vĩnh khấn. Trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng, từng lời tuyên khấn được cất lên như lời đáp trả yêu thương trước tiếng gọi của Thiên Chúa. Đó không chỉ là một nghi thức trong Thánh lễ, nhưng còn là dấu mốc thiêng liêng và cao quý trong hành trình dâng hiến của người tu sĩ.
Qua lời khấn, các chị em tự nguyện hiến trao trọn cuộc đời cho Thiên Chúa, sống các lời khuyên Phúc Âm trong tinh thần khó nghèo, khiết tịnh và vâng phục. Mỗi lời tuyên hứa là một giao ước tình yêu được thực hiện bằng tự do, niềm tin và lòng trung tín, để từ đây cuộc đời người khấn sinh thuộc trọn về Chúa và quảng đại dấn thân phục vụ tha nhân.
Tiếp theo là nghi thức tuyên lại lời khấn của một chị nhân dịp mừng Ngọc khánh Khấn dòng, đánh dấu hành trình 60 năm trung thành sống đời thánh hiến trong hồng ân và tình thương tín trung của Thiên Chúa. Trong bầu khí linh thiêng và đầy xúc động, chị được một chị em dìu bước tiến lên trước cộng đoàn. Năm tháng đã để lại dấu ấn trên mái tóc bạc, ánh mắt không còn nhìn rõ và giọng đọc cũng không còn trơn tru như thuở ban đầu, nhưng chính sự chậm rãi và run run ấy lại làm cho lời tuyên hứa trở nên đẹp và sâu lắng hơn bao giờ hết.
Lời “xin vâng” năm xưa nay được lặp lại với tất cả sự trung tín của một đời dâng hiến đã đi qua biết bao vui buồn, hy sinh và thử thách. Sáu mươi năm không chỉ là dấu mốc của thời gian, nhưng còn là chứng tá sống động cho tình yêu bền bỉ đối với Thiên Chúa và đời sống thánh hiến. Dẫu sức khỏe và tuổi tác dần đổi thay, nhưng tình yêu dành cho Chúa và sự gắn bó với ơn gọi vẫn âm thầm cháy sáng qua từng ngày sống cầu nguyện, phục vụ và trao ban.
Hồng ân Ngọc khánh vì thế không chỉ là niềm vui riêng của chị em mừng lễ, nhưng còn là lời tạ ơn sâu xa dâng lên Thiên Chúa và là chứng từ âm thầm, quý giá cho các thế hệ trẻ đang bước theo hành trình dâng hiến.
Sau các nghi thức khấn dòng, Thánh lễ được tiếp tục với phần phụng vụ Thánh Thể.
Trước khi kết thúc Thánh lễ, Bề trên Tổng quyền Cecilia Phạm Thị Tuyết đã đại diện Hội dòng cùng quý Khấn sinh dâng lời tri ân tới Đức Cha chủ tế, quý Cha đồng tế, quý Ông Bà Cố, quý ân nhân, thân nhân và toàn thể cộng đoàn hiện diện đã yêu thương, đồng hành và cầu nguyện cho Hội dòng cũng như các chị em trong ngày hồng phúc đặc biệt này.
Thánh lễ khép lại trong niềm vui tạ ơn và hy vọng. Xin Thiên Chúa tiếp tục tuôn đổ muôn ơn lành trên Hội dòng, cách riêng trên quý chị em vừa tuyên khấn hôm nay, để các chị luôn trung thành bước theo Đức Kitô trong đời sống thánh hiến và trở nên chứng nhân của Tin Mừng giữa lòng thế giới.
BTT














