“Niềm vui trao dâng, đất trời gặp gỡ, bao nhiêu ân huệ tình yêu. Chỉ mong con luôn bền đỗ trong nhà Chúa, trong cả vui buồn một đời xin vâng, xin đơn nghèo thanh khiết. Con đi theo Chúa mỗi ngày, nguyện nên như Ngài, Chúa ơi.” (Có một điều – Lm. Ân Đức)
Trong bầu khí tạ ơn và tràn đầy tình huynh đệ, ngày 09 tháng 5 năm 2026, tại Tu xá Thánh Phê-rô Tân Quy, Thánh lễ khấn tiếp của 5 chị em đã được cử hành do Cha Giuse Hà Đình Tuấn, O.P chủ tế, cùng với sự hiện diện của dì Bề trên miền Catarina, quý dì, quý chị giáo, quý chị em Học viện và chị em từ các cộng đoàn.
Thánh lễ diễn ra đơn sơ nhưng trang nghiêm và sốt sắng. Giữa nhịp sống học tập và sứ vụ, đây là dịp để các chị nhìn lại hành trình ơn gọi của mình và tiếp tục thưa lên lời đáp trả trong đời sống thánh hiến.
Trong bài chia sẻ với chủ đề: “Sự thật sẽ giải thoát anh chị em” (Ga 8,32), Cha chủ tế đã nhấn mạnh rằng giai đoạn lặp lại lời khấn không chỉ là việc lập lại một lời cam kết, nhưng còn là thời gian để người nữ tu sống thật với chính mình, lắng nghe tiếng Chúa và trưởng thành hơn trong tự do nội tâm. Cha cũng chia sẻ về những thao thức rất thực của đời sống thánh hiến hôm nay: những giới hạn cá nhân, áp lực trong đời sống cộng đoàn và sứ vụ, hay nỗi sợ không đủ khả năng để sống trọn lý tưởng dâng hiến. Từ đó, Cha mời gọi mỗi người can đảm sống trong sự thật, bởi đời sống thánh hiến không thể được xây dựng trên sự gượng ép hay sợ hãi, nhưng trên tình yêu và sự tự do đáp lại tiếng Chúa. Đặc biệt, hình ảnh Sr. Thiên Ân trong bộ phim Hẹn Em Ngày Nhật Thực được nhắc đến như một minh họa cho sự can đảm sống thật trong hành trình ơn gọi. Việc chọn khấn lại thay vì tiến tới khấn trọn đời không phải là lùi bước, nhưng là một chọn lựa trưởng thành để tiếp tục phân định và chuẩn bị cho lời hiến dâng được trọn vẹn hơn.
Khép lại bài giảng, Cha nhắc đến hành trình 75 năm của Hội dòng như một lời mời gọi tri ân và tiếp nối. Những hy sinh âm thầm và lòng trung tín của các thế hệ đi trước vẫn đang trở thành nền tảng cho thế hệ hôm nay tiếp tục sống và làm chứng cho ơn gọi Đa Minh.
Thánh lễ khấn tiếp khép lại trong bầu khí bình an và tạ ơn. Xin cho mỗi chị em luôn biết giữ vững ngọn lửa ơn gọi, để giữa những vui buồn của đời sống thánh hiến, lời “xin vâng” vẫn được lặp lại mỗi ngày bằng một trái tim trung tín và tín thác nơi Chúa.
Nt. An Phong
Một số hình ảnh:

















