ĐÓN XUÂN
1.
Xuân về lộc biếc đâm chồi
Mai đào khoe sắc bồi hồi nhớ nhung
Quê nhà xa cách muôn trùng
Tết vui sum họp con cùng chị em
Tết nay đón tết đoàn viên
Hội dòng mái ấm mẹ hiền dấu yêu
Lặng lẽ con ước một điều
Bình an xuân mới đón nhiều niềm vui
Mẹ cha hai tiếng ngậm ngùi
Con xin cầu chúc một đời an khang
Xuân mới sức sống ngập tràn
Điểm tựa con bước trong ngàn yêu thương
Một chút xao xuyến vấn vương
Chìm trong hạnh phúc ngát hương nguyện cầu
Gia đình Tập viện muôn màu
Sắc xuân lan tỏa đẹp màu tin yêu.
2.
Đông tàn giá rét đã qua
Xuân về hoa thắm khắp nhà mừng vui
Rộn ràng cảnh sắc đất trời
Người con xa xứ về nơi quê nhà
Đón tết vui chúc ông bà
Mẹ cha cô chú cả nhà an khang
Phút giây chuyển tiếp sang trang
Một năm mới đến reo vang trong lòng
Tết này đón tết nhà dòng
Vui trong tình Chúa cầu mong phúc lành
Cộng đoàn hiệp nhất lòng thành
Dựng xây nước Chúa ngát xanh an bình
Xuân xa nhớ đến gia đình
Nguyện xin Chúa giúp trọn tình con ngoan
Mẹ cha vất vả lo toan
Cho con kiên vững bình an theo Người
Xuân sang kính chúc mọi người
Một năm ơn phúc suốt đời an vui.
Maria Mai Ngàn, Hv