“Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến” – Đời sống thánh hiến không phải là con đường trốn tránh thế gian, mà là một hành trình chiến đấu không ngừng nghỉ để bảo vệ và sống cho Chân lý. Người tu sĩ Đa Minh bước vào cuộc chiến mà không mang gươm giáo của thế gian, nhưng trang bị cho mình loại vũ khí thiêng liêng. “Vũ khí” ấy đã làm cho người tu sĩ Đa Minh trở thành những người chiến sĩ kiên cường và nhiệt huyết trên hành trình dâng hiến.
Đó chính là cỗ tràng hạt dài trên bộ tu phục của các tu sĩ Dòng Đa Minh. Nhiều người từng thắc mắc: Tại sao các tu sĩ Đa Minh đeo tràng hạt Mân côi bên hông như vậy? Có gì đó hơi “bất kính”.
Cha thánh Đa Minh được xem như là vị Thánh của Đức Maria. Trong buổi tiếp kiến chung ngày 03/02/2010, Đức Giáo hoàng Bênêđictô XVI đã đúc kết những yếu tố làm nên hoa trái trong đời sống và hoạt động tông đồ của thánh Đa Minh. Ngài nói: “Lòng sùng kính Đức Maria là nguồn mạch đầu tiên. Nhờ đó, thánh nhân có thể nuôi dưỡng và để lại một gia sản quý báu cho con cái tinh thần của ngài. Trong dòng chảy lịch sử Giáo hội, họ đã góp phần to lớn qua việc truyền bá Kinh Mân Côi, một phương thức cầu nguyện quen thuộc với Kitô hữu, nhưng rất giàu giá trị Tin Mừng: một trường học đức tin và lòng mộ mến thực sự”.
Theo truyền thống của Dòng, vào khoảng thế kỷ XIII, Thánh Đa Minh đã nhận được lệnh truyền bá Kinh Mân côi từ chính Đức Mẹ. Khi hiện ra cùng với ba thiên thần tháp tùng, Đức Mẹ nói với ngài: “Con yêu dấu, con có biết vũ khí mà Ba Ngôi Chí Thánh muốn dùng để canh tân thế giới là gì không?” Thánh Đaminh trả lời: “Ôi Mẹ, Mẹ biết điều ấy rõ hơn, bởi Mẹ luôn gần kề Đức Giêsu, Con Mẹ, trong vai trò như khí cụ chính yếu đem lại ơn cứu độ cho chúng con”. Sau đó, Đức Mẹ đáp: “Ta muốn con biết rằng, đối với cuộc chiến này, vũ khí chiến đấu luôn phải là Kinh Mân Côi, lời kinh này là đá tảng của giao ước mới. Vì thế, nếu muốn đụng chạm đến các tâm hồn chai đá và mang họ trở về với Chúa, con hãy rao truyền lời kinh của ta”1.
Theo truyền thống đó thì Đức Maria đã hướng dẫn và giải thích cho thánh Đa Minh hiểu rằng: chuỗi Mân Côi phải được nhìn nhận như một khí giới chống lạc giáo. Theo thời gian, tràng hạt Mân Côi được chính thức công nhận như là một phần tu phục của Dòng, và được đeo bên trái như dấu tượng trưng cho thanh gươm luôn sẵn sàng được rút ra và lao vào cuộc chiến tâm linh. Không những thế, trên tu phục của Dòng Đa Minh còn ghi dấu tình yêu đặc biệt của Đức Mẹ, khi Ngài hiện ra với Chân phước Reginalđô và nói: “Hãy cầm lấy tu phục của Dòng con”2.
Thánh Đa Minh đã không ngừng truyền bá Kinh Mân Côi cho chính anh em trong Dòng rồi lan rộng ra toàn Giáo hội. Đức Giáo hoàng Bênêđictô XVI đã nói trong Sứ điệp Truyền tin ngày 07/10/2007: “Bức ảnh truyền thống Đức Mẹ Mân Côi miêu tả Đức Maria, một tay ôm Đức Giêsu, tay còn lại trao tràng chuỗi Mân Côi cho thánh Đa Minh. Hình ảnh biểu tượng này chỉ ra rằng chuỗi Mân Côi là một phương tiện được Đức Trinh nữ Maria trao tặng để chiêm ngắm Đức Giêsu, bằng cách suy tư về cuộc đời của Người, để yêu thương và dõi theo Người với lòng tin tưởng, phó thác”.
Kinh Mân côi là một món quà tuyệt đẹp giúp chúng ta kết nối với Chúa theo cách sâu sắc, hướng lòng về Đức Giêsu và đến gần hơn với ân sủng của Người. Khi cầu nguyện bằng Kinh Mân Côi, chúng ta được nhắc nhớ về sự hiện diện của Thiên Chúa trong mọi khía cạnh của cuộc sống, và mời Đức Maria đồng hành cùng ta trong từng bước hành trình.
Tháng 10 – tháng mà Giáo hội long trọng dành để kính nhớ Mẹ Maria Mân côi, mời gọi các tín hữu chiêm ngắm những mầu nhiệm cứu độ qua từng chuỗi kinh. Là người Kitô hữu nói chung, và cách riêng là người Tu sĩ Đa Minh – con cái của Mẹ Mân Côi, chúng ta được mời gọi hãy đón nhận kinh Mân côi như một đường dây cứu sinh mạnh mẽ nối kết chúng ta với Chúa – như một mỏ neo của hy vọng và một lời nhắc nhớ liên tục về tình yêu tuôn chảy từ trái tim Đức Giêsu, qua lời chuyển cầu của Mẹ.
Và không chỉ trong tháng Mân Côi – Tháng kính Mẹ, mà trong từng nhịp sống, ước mong lòng sùng kính Mẹ Mân Côi luôn được thắp sáng trong tâm hồn mỗi người chúng ta, để từng hạt kinh vang lên không chỉ là lời cầu xin mà còn là nhịp đập của tình yêu, là hơi thở của niềm tin, là ánh sáng dẫn ta đi giữa những tăm tối, là nguồn bình an, là sức mạnh và ân sủng, giúp chúng ta trung thành và nhiệt thành hơn trong sứ mạng loan báo Tin Mừng giữa lòng thế giới hôm nay.
“Mến Mẹ thiết tha, hồn ta chắc rỗi”.
Con của Mẹ!
Hạt cát đơn sơ, Hvsv
1 Donald H. Calloway, Mic, Chiến sĩ Kinh Mân Côi, Học viện Đaminh, 2018, tr.22.
2 Augusta Drane, Họ đã sống như thế tinh thần Dòng Đaminh, Học viện Đaminh, 2019, tr.351.













