Sau những giây phút tiếp đón, gặp gỡ, hiệp dâng thánh lễ Tất niên, và chia sẻ niềm vui cùng Hội dòng. Chị em trong khối Học viện đã có dịp hội ngộ, đón xuân mới và mừng lễ bổn mạng thánh Tôma Aquinô vào ngày 8-9/02/2021 (tức ngày 27-28 Canh Tý).
Niềm vui đón Xuân mới
Cứ vào ngày Tất nhiên của Hội dòng, chị em học viện hai miền Nam Bắc được quy tụ, quây quần bên nhau, niềm vui hiện lên trên từng khuôn mặt của mỗi chị em, những tiếng nói cười rộn ràng, những nụ cười trao cho nhau thắm tình yêu thương. Được cùng nhau chia sẻ về những ưu tư trong sứ vụ học hành và công việc mục vụ tại các giáo xứ, trao đổi kinh nghiệm,…chị em đã đưa những bài học của nhau vào đời sống cầu nguyện, nhằm huấn luyện cách thâm sâu với Chúa. Tiếp đó, chị em đã được gặp quý chị giáo, với những lời huấn đức đầy nhiệt huyết của một nhà đào tạo. Ai cũng cảm thấy niềm vui, niềm tin và hy vọng cho một năm mới với sức sống của tuổi trẻ nhiệt huyết và hăng say trong sứ vụ. Đan xen là các tiết mục văn nghệ cây nhà lá vườn do các chị em trình diễn, hết sức sôi động và đầy nghệ thuật. Đứng trước thềm năm mới, chị em cùng nhau rút lộc xuân, và trao cho nhau những lời chúc quý báu và ngọt ngào trong năm Tân Sửu với ân lộc, niềm vui và sự bình an của Chúa Xuân, và chia sẻ niềm vui tình tỉ muội qua bữa tiệc Agape.
Trong ngày hội ngộ này, quý chị em được đón Đức cha Tôma – vị cha chung của Giáo phận. Với tình yêu thương và nâng đỡ ơn gọi, ngài đã ưu ái dành thời giờ gặp gỡ và huấn đức, ngài mời gọi mỗi chị em hãy theo gương thánh Bổn mạng Tôma Aquinô đào tạo mình với chiều kích: đời sống thiêng liêng và đào tạo tri thức. Tiếp đó, Dì Bề trên Tổng quyền gặp và nhắn nhủ mỗi chị em với lời cầu nguyện thật ý nghĩa “ Lạy Chúa, Chúa muốn biết chúng con chọn ai, chúng con đắn đo chọn Chúa, một con người nghèo khó, khiêm nhu… Nhưng chúng con chọn Chúa là Đấng rất nghèo khó. Ước gì chúng con chọn Chúa để Chúa chiếm toàn bộ con người chúng con, và biểu lộ được trọn vẹn con người của Chúa”.
Thánh lễ mừng kính thánh Tôma Aquinô quan thầy
Thánh lễ bổn mạng được cử hành vào lúc 5h15, tại nguyện đường của Hội dòng do cha Đa minh Nguyễn Văn Lương, SCJ. Hiệp dâng trong thánh lễ có sự hiện diện của quý Dì tại Cộng đoàn Tu viện Trung ương, quý dì giáo Thỉnh sinh, quý chị em học viện và quý em Tập sinh.
Mở đầu thánh lễ, cha Đa minh mời gọi cộng đoàn dâng lời tạ ơn Thiên Chúa trong suốt một năm qua, và cách đặc biệt cầu nguyện cho Đoàn Học viện mỗi người biết theo gương thánh bổn mạng tiếp tục lên đường rao truyền Tin mừng, rao truyền hồng ân bằng chính sứ vụ của mình.
Trong bài giảng, cha Đa minh khắc họa chân dung của thánh Tôma: một con người sống âm thầm, khiêm tốn, hăng say kiếm tìm Chân lý, và đã để lại cho Giáo hội một kho tàng tri thức. Ngài đã dùng tri thức đó để phục vụ Chúa và Giáo Hội. Cuộc đời của ngài luôn dành cho Thiên Chúa, và chiêm ngắm Chúa Giêsu chịu đóng đinh. Gia sản của ngài không gì hơn là ngoài Thiên Chúa. Qua đó, cha mời gọi mỗi người hãy học nơi thánh Tôma về đời sống luôn có Chúa, và học tri thức nơi ngài, học phương pháp nghiên cứu Thần học, và ơn kính sợ Thiên Chúa. Biết nhìn vào cuộc đời của ngài để soi lại cuộc đời của mỗi người, biết đem tri thức của mình để phục vụ.
Trước khi kết thúc thánh lễ. Một chị đại diện lên tri ân quý cha, quý Dì Bề trên, quý Dì, quý chị giáo, quý em. Sau đó, mọi người cùng chia sẻ niềm vui tại phòng ăn của Hội dòng.Mừng lễ thánh tiến sĩ Thiên thần, là dịp nhắc nhở mỗi chị em trong khối học viện noi theo thánh quan thầy : một con người chuyên cần khám phá Chân lý, say sưa chiêm niệm và truyền thông cho tha nhân. Một con người đã dốc toàn lực phục vụ Chân lý, khao khát đạt đến Chân lý, đón nhận Chân lý bất cứ từ đâu đến, và nôn nóng chia sẻ Chân lý cho người khác, thì hôm nay mỗi chị em học viện, cũng được sai đi làm men làm muối cho đời “Chính Thầy là Chân lý” vẫn mãi là khao khát đang thôi thúc chị em mạnh dạn lên đường với Lời Chân lý, và giới thiệu Lời chân lý cho mọi người chúng ta gặp gỡ.
BVH Học viện