Vào lúc 5h15 phút, tại nguyện đường Tu viện Trung ương Bùi Chu, Cha Đaminh Nguyễn Văn Lương (SCJ) đã chủ tế Thánh lễ cách long trọng để mừng kính Thánh Vinh Sơn Phêriê theo lịch phụng vụ riêng của Dòng Đa Minh và cũng là Thánh lễ mừng kính Thánh bổn mạng của quý Chị trong khối thường huấn III. Vì thế, hiệp dâng trong thánh lễ này, ngoài quý Chị em trong Cộng đoàn nhà Mẹ Bùi Chu thì có sự hiện diện đông đảo của quý Chị khối thường huấn III.
Trong bài giảng, Cha chủ tế đã nhấn mạnh về phương thức truyền giáo của Thánh Vinh Sơn. Ngài đặt vấn đề cho cộng đoàn: Tại sao lời giảng của Thánh Vinh Sơn đem lại hiệu quả lớn lao là đưa được bao người trở lại với Giáo hội và cứu được bao linh hồn về cho Chúa? Xin thưa, đó là vì Thánh nhân đã dùng chính đời sống của Ngài mà cảm hoá những con người của thời đại ấy. Thánh nhân không chỉ dùng tài nói hay hoặc những kiến thức để rao giảng; tức là việc loan báo Tin mừng, với Thánh Vinh Sơn, không chỉ bằng cái đầu mà thôi, nhưng quan trọng hơn, là bằng chính cuộc sống, bằng chính nội tâm sâu xa của Ngài. Đó là cách thế rao giảng hữu hiệu hơn tất cả. Cha chủ tế cũng thêm: Thật ý nghĩa bởi lời mời gọi của Chúa Giêsu được đọc lên trong bài Tin mừng hôm nay: “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo” (Mc 16,15) rất trùng khớp với cuộc đời của Thánh Vinh Sơn khi Thánh nhân đã dùng chính đời sống của mình để loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo theo lời mời gọi của Thầy Giêsu. Cha kết thúc bài giảng đầy thiết thực và ý nghĩa của mình bằng lời nhắn nhủ: đến lượt chúng ta, chúng ta cũng hãy học nơi vị Thánh nổi danh này mà dùng chính đời sống, dùng chính con người mình để làm chứng cho tình yêu của Thiên Chúa trong thế giới mà chúng ta đang sống.
Trước khi kết thúc Thánh lễ, Dì Tổng quyền Cêcilia Phạm Thị Tuyết đã thay lời cho quý Chị em trong khối thường huấn III cám ơn Cha chủ tế và Chị em trong Dòng đã diện hiện để hiệp dâng Thánh Lễ sốt sắng cầu nguyện cho quý Chị trong ngày mừng lễ bổn mạng hôm nay.
Xin cho tất cả chúng ta, cách riêng là quý Chị trong khối thường huấn III, biết noi gương Thánh Vinh Sơn mà dùng những việc nhỏ bé nhất, đơn sơ nhất, cụ thể nhất…nhưng với một tình yêu thẳm sâu và lòng nhiệt thành không mệt mỏi để rao giảng Tin mừng Nước Chúa hầu xoá đi một thực trạng đáng buồn trong Giáo hội ngày nay là chỉ có “thầy” mà thiếu “chứng nhân”.
Ban Văn Hóa