Giữa những ngày tháng đầy thử thách và khó khăn bởi thời cuộc, Hội dòng chúng con đã được ươm mầm và lớn lên nhờ bóng dáng của một người phụ nữ âm thầm mà kiên cường, đó chính là Mẹ Êmilia Nguyễn Thị Sê (Soi)[1]. Trong những trang lịch sử của Hội dòng, tên của Mẹ được nhắc đến như một trong những nét phác đầu tiên làm nên hình hài của cả một bức tranh.
Thưa Mẹ kính yêu!
Mỗi khi đọc lại lịch sử Dòng, trong con lại trào dâng xúc động, vô cùng tự hào và biết ơn từ sâu thẳm trái tim – vì trang lịch sử hào hùng mà Mẹ và các chị em cùng thời đã viết nên bằng chính cuộc sống của mình. Với tất cả lòng kính trọng, con muốn gọi Mẹ bằng danh xưng “Người phụ nữ thép”, bởi nơi Mẹ hội tụ sức mạnh phi thường của đức tin, lòng mến, sự kiên trì, khôn ngoan và can đảm. Mẹ như “cây cả đứng vững giữa rừng”, nâng đỡ và bảo vệ chị em khỏi chao đảo, giữ trọn căn tính Đa Minh trong những ngày “bão tố”.
Giữa bao gian nan, nhờ lòng kiên định và can đảm, được tôi luyện trong đức tin cùng tình yêu lớn dành cho Dòng Cha Thánh, và dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, Mẹ đã có những sáng kiến đầy khôn ngoan. Người ta thường nói: khi không muốn sẽ tìm lý do nhưng khi thật lòng muốn ắt sẽ tìm cách. Điều ấy thật đúng với Mẹ. Dù nhiều lần xin Đức cha cải tổ nhà mụ Đa Minh thành dòng có lời khấn chính thức đều bị từ chối, Mẹ vẫn không mất niềm hy vọng. Khi mọi cánh cửa dường như khép lại, Mẹ không chấp nhận buông xuôi, Mẹ tìm đến sự trợ giúp của các cha Đa Minh bên Giáo phận Thái Bình, âm thầm kết nối và khích lệ chị em cùng chung lòng sống ơn gọi theo Cha Thánh Đa Minh… Chính sự kiên định và lòng quả cảm ấy của Mẹ và các chị em, đã trở thành khởi điểm cho việc hình thành một Hội dòng chính thức, mang tinh thần của Thánh Tổ phụ Đa Minh. Chúa đã “chịu thua” sự kiên gan của Mẹ! Ước nguyện cháy bỏng của Mẹ và các chị em là được khấn dòng Cha Thánh Đa Minh ngay trong giáo phận Bùi Chu đã thành hiện thực.
Giờ đây, hoa trái ngọt lành của tinh thần thép ấy chính là Hội dòng Nữ Đa Minh Bùi Chu, với 75 năm hiện diện và phát triển – như một vườn hoa muôn sắc rực rỡ, lan tỏa hương thơm Đa Minh cho Giáo hội và cho đời.
Nhờ Mẹ, hôm nay chúng con cũng được khấn trong dòng Cha Thánh Đa Minh ngay tại Bùi Chu; nhờ Mẹ, chúng con được cất cao lời hát: “Cha Đa Minh ơi! Tinh thần Cha con hằng ghi nhớ/ Cha Đa Minh ơi! Lối đường Cha con nguyện bước theo.”
Mẹ kính yêu,
Chúng con dâng trọn niềm biết ơn và kính trọng Mẹ. Mẹ là minh chứng sống động rằng: Đức tin vững vàng và lòng mến sắt son có thể biến một người phụ nữ bình thường thành “người phụ nữ thép” của Thiên Chúa.
Và hơn hết, chúng con hiểu rằng: lời cảm ơn đẹp nhất chính là sống trọn vẹn và làm triển nở gia sản mà Mẹ và các chị em đã để lại. Chúng con nguyện hết lòng gìn giữ và tiếp nối tinh thần ấy, để ngọn lửa Đa Minh luôn cháy sáng trong Hội dòng và giữa thế giới hôm nay.
Chúng con thành kính tri ân Mẹ – “Người phụ nữ thép” kính yêu của chúng con!
Anna Đặng – Miền Quần Phương
[1] X. Hội dòng nữ Đa Minh Bùi Chu, 60 năm nhìn lại, Lưu hành nội bộ, 2011













