Tiếng chuông đồng hồ vang lên, nó vội vã đến gặp Thầy Giêsu như thường lệ. Nó thấy Thầy đang nâng niu những quả cầu thật đẹp, gương mặt Thầy toát lên một điều gì đó tươi vui khác lạ, nó tò mò hỏi:
– Thưa Thầy, hôm nay Thầy có chuyện gì đặc biệt ạ?
– Ta mới được Hội dòng Nữ Đa Minh Bùi Chu mời tham gia sự kiện mừng 75 năm thành lập. Ta đang chọn những món quà để mang đến tặng chị em ở đó! Thầy Giêsu nói.
– Thích thế ạ. Thầy chắc chắn là khách mời đặc biệt rồi. Mà Thầy ơi, con có thể xem trước một chút những món quà Thầy đang chuẩn bị không? Nó cất tiếng nài nỉ.
Thầy Giêsu dẫn nó đến kho tàng cất giấu thật nhiều những quả cầu lấp lánh và phát sáng. Mỗi quả cầu đều có một cái tên như: vui vẻ, đơn sơ, thông minh, hiền lành, kiên trì, khiêm tốn, tín thác, vâng phục và nhiều tên khác nữa như: bình an, yêu thương, đồng tâm nhất trí, hăng say rao giảng Lời. v.v.
Nó thấy choáng ngợp và háo hức vô cùng. Vì nó biết nó cũng sẽ được nhận một trong những món quà vô cùng ý nghĩa này, bởi nó cũng là một thành viên trong Hội dòng.
– Thầy ơi, làm thế nào có thể nhận được những món quà đặc biệt này? Nó tò mò.
– Ta sẽ tặng cho nhưng không, vì là quà mà. Nhưng quan trọng là mỗi người có sẵn sàng nhận hay không thôi. Vì để nhận được quà, mỗi người cần biết sống bỏ đi con “người cũ” với những gì là tội lỗi, ích kỷ, thói xấu… để lòng mình có “chỗ trống”, hầu có thể tiếp nhận được những món quà đặc biệt của Ta. Thầy Giêsu từ tốn trả lời.
– A! Cũng không quá khó phải không Thầy? Chỉ cần con có đủ quyết để tâm sống từ bỏ và biết cộng tác với ơn Thầy là đủ đúng không ạ? Nó cất tiếng.
Thầy mỉm cười trìu mến với nó. Và nó hiểu. Nó thầm hứa sẽ cố gắng để xứng đáng nhận được những món quà quý giá từ Thầy. Nó cũng cầu nguyện để những chị em khác cũng sớm nhận được những món quà đặc biệt này.
Rồi nó cũng thấy hãnh diện và tự hào khi thấy Mẹ Maria cũng đang chuẩn bị món quà là những tràng chuỗi Mân Côi để tặng các thành viên trong Dòng, hầu giúp mỗi người sớm tối kết hợp với Chúa qua lời kinh đơn sơ này.
Dù biết chẳng bao giờ cân xứng, nhưng nó hạnh phúc và hân hoan dâng lên Thầy Giêsu và Mẹ Maria lời tạ ơn từ tận đáy lòng vì tình yêu mà các Ngài ban xuống trên Hội dòng của nó qua những món quà đặc biệt này, không chỉ trong hành trình 75 năm qua, mà cả hôm nay và mãi mãi.
Ước mong sao mỗi chị em Đa Minh Bùi Chu luôn biết đón nhận những món quà quý giá này và làm trổ sinh hoa trái trong đời sống hằng ngày của mình, nhờ đó, sự kiện mừng 75 năm không phải là điểm dừng mà chính là một khởi đầu mới để tình yêu và ân sủng của Thiên Chúa tiếp tục đổ tràn trên Hội dòng và nơi mỗi người.
Anna Kiều













