Bảy mươi lăm năm theo dòng chảy lịch sử với những biến động thăng trầm cùng dân tộc và quê hương đất nước. Bảy mươi lăm năm in đậm những dấu ấn của tình yêu, ân sủng, và sự quan phòng diệu kỳ của tình yêu Thiên Chúa. Bảy mươi lăm năm thể hiện khát vọng truy tìm Chân Lý, tìm về nguồn mạch Khôn Ngoan làm lý tưởng và lẽ sống cho ơn gọi và sứ vụ của Hội dòng. Bảy mươi lăm năm là một chặng đường dài, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong lịch sử hình thành và phát triển của Hội dòng. Nhìn lại chặng đường đã qua, hẳn mỗi chị em trong Hội dòng đều dâng trào niềm tự hào, hân hoan, và tâm tình tạ ơn trước sự quan phòng kỳ diệu của Thiên Chúa.
Quý chị em Hội dòng Nữ Đa Minh Bùi Chu thân mến,
Trong niềm hân hoan và tri ân sâu xa, tôi cùng với toàn thể Anh em Đa Minh Việt Nam xin hiệp lòng tạ ơn Thiên Chúa, Đấng là nguồn cội của mọi phúc lành, đã yêu thương, gìn giữ và dẫn dắt quý Chị em và Hội dòng suốt hành trình 75 năm qua.
Tạ ơn Thiên Chúa về hành trình khai sinh
Nhìn lại lịch sử và hành trình khai sinh của Hội dòng, ai cũng cảm nhận rõ rằng, từng bước chân của chị em đều khắc họa rõ nét dấu ấn bàn tay quan phòng, yêu thương và trung tín của Thiên Chúa toàn năng.
Từ những hạt giống âm thầm được gieo trồng trong các Nhà Phước Đa Minh, những cộng đoàn khiêm tốn nhưng tràn đầy lòng mến, Thiên Chúa đã âm thầm chuẩn bị và nuôi dưỡng để rồi, năm 1951, Hội dòng Nữ Đa Minh Bùi Chu, thánh hiệu Catarina Siena, được chính thức thành lập dưới sự dẫn dắt đầy tình yêu thương của Đức Cha Phêrô Maria Phạm Ngọc Chi.
Ngay từ những ngày khởi đầu, Hội dòng đã đối diện không ít thử thách và gian truân, đặc biệt trong giai đoạn đất nước bị chia cắt vì chiến tranh, và thời kỳ đất nước chuyển mình đầy thử thách, từ thập niên 1950 đến thập niên 1990. Tuy vậy, Hội dòng vẫn tràn đầy nhiệt huyết Tin mừng, các chị em tiên khởi đã can đảm đáp lại tiếng Chúa mời gọi, và can đảm sống đời dâng hiến giữa lòng dân tộc. Các chị đã xây dựng nền móng của Hội dòng gắn bó mật thiết với truyền thống Đa Minh vốn đã bén rễ sâu trong lòng Giáo phận Bùi Chu thân yêu.
Chúc mừng Hội dòng tuổi 75
Kỷ niệm 75 năm là dịp quý báu để Hội dòng nhìn lại quá khứ với lòng tri ân, sống hiện tại với niềm trung tín, hướng tới tương lai với niềm hy vọng và phó thác. Xin chúc mừng toàn thể quý chị em đã, đang, và sẽ tiếp tục trung kiên trong ơn gọi, bền bỉ trong sứ vụ, và quảng đại trong yêu thương phục vụ.
Giữa những biến động và thử thách, Hội dòng vẫn kiên trì và trung tín với Linh đạo mà Đấng sáng lập đã khởi xướng, trong âm thầm cầu nguyện, trong lao động, dấn thân và phục vụ. Các chị em vẫn tiếp nối ngọn lửa đức tin của các anh hùng tuẫn giáo Đa Minh, trung thành với sứ vụ tông đồ, âm thầm gieo vãi niềm tin và hy vọng trong các môi trường của Giáo hội địa phương.
Chính trong những năm tháng cố gắng ấy, đức tin của chị em càng được tinh luyện, lòng tín thác của chị em được củng cố, và tinh thần Đa Minh càng được thể hiện rõ nét hơn: bình an trong thử thách, trung thành trong chân lý, và sáng tạo trong chiêm niệm âm thầm. Nhờ đó, Hội dòng không chỉ tồn tại, mà còn âm thầm phát triển, trở nên dấu chỉ của niềm hy vọng Kitô giáo vượt qua thời khắc đen tối của lịch sử.
Bước vào thời kỳ đổi mới của đất nước, cùng với sự đổi thay của Giáo Hội Việt Nam, Hội dòng đã không ngừng vươn lên và phát triển mạnh mẽ. Nhờ ơn Chúa, nhờ sự hướng dẫn của các Đấng Bản quyền, cùng với tinh thần hiệp nhất, trung thành và nỗ lực của từng và tất cả mỗi chị em, Hội dòng ngày nay đã có một diện mạo mới, nhân sự được củng cố và trẻ trung hóa với hơn 400 chị em, nhiều cộng đoàn trải dài từ Bắc chí Nam và cả ở hải ngoại.
Cho đến nay, Hội dòng đã và đang tiếp tục tích cực phục vụ trong các lãnh vực: mục vụ giáo xứ, giáo dục, y tế, bác ái, truyền giáo… góp phần cổ võ truyền thống Đa Minh giữa lòng Hội Thánh, cách riêng tại Giáo phận Mẹ Bùi Chu, và đang góp phần dệt nên trang sử mới trong sự hiệp thông với gia đình Đa Minh Việt Nam.
Cầu chúc Hội dòng luôn thăng tiến
Ước gì mỗi chị em trong Hội dòng luôn là ánh sáng giữa trần gian, muối mặn ướp cuộc đời, là người nữ Đa Minh chân chính, biết “nói với Chúa và nói về Chúa” bằng những cách thức và phương tiện khác nhau giữa lòng thế giới hôm nay.
Nguyện xin thánh phụ Đa Minh, Đức Maria Mân Côi là Đấng Bảo trợ Dòng, luôn đồng hành, nâng đỡ và phù trợ quý Hội dòng được ngày càng thăng tiến trên đường thánh thiện, để đem Tin Mừng giải thoát và niềm vui cứu độ của Đức Kitô đến cho mọi người, nhất là những ai nghèo khổ, đau yếu về phần xác cũng như phần hồn.
Trong , hiệp thông và yêu mến, thay lời cho toàn thể anh em Tỉnh dòng Đa Minh Việt Nam, trong nước cũng như hải ngoại, chúng tôi chúc mừng Hội dòng Nữ Đa Minh Bùi Chu nhân dịp mừng kỷ niệm 75 năm thành lập. Xin Thiên Chúa tuôn đổ muôn phúc lành trên Dì Bề trên Tổng quyền, quý Bề trên, quý chị em, và mọi công trình thiêng liêng cũng như vật chất của Hội dòng, hôm nay và mãi mãi.
Linh mục Tôma Aquinô Nguyễn Trường Tam, O.P.
Giám tỉnh
Tỉnh dòng Dòng Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
Trích trong Kỷ yếu 75 năm Hành trình đuốc sáng Đa Minh – Kỷ niệm 75 năm thành lập Hội dòng Nữ Đa Minh Bùi Chu | 1951-2026













