Trong cái oi nồng đặc trưng của những ngày đầu hè miền Bắc, khi những cơn gió cũng mang theo hơi nóng, chiều thứ Sáu ngày 15.5.2026, chị em từ khắp các cộng đoàn của Hội dòng đã trở về Tu viện Nhà Mẹ để cùng tham dự kỳ tĩnh tâm tháng 5 và ngày lãnh nhận bài sai sứ vụ.
Sau giờ Kinh Chiều, chị em bước vào giờ gợi ý tĩnh tâm do cha linh hướng Hội dòng – Giuse Nguyễn Cao Huấn, O.P. – hướng dẫn. Trong những chia sẻ của mình, cha nhấn mạnh đến tinh thần sẵn sàng trước sứ vụ. Đời sống thánh hiến không dừng lại ở những gì quen thuộc hay thuận tiện, nhưng luôn là lời đáp trả quảng đại trước tiếng Chúa và nhu cầu của Hội dòng. Mỗi bài sai là một lời mời gọi lên đường, chấp nhận đổi thay và tiếp tục trao hiến chính mình trong đời sống phục vụ.
Buổi tối cùng ngày, chị em tham dự cuộc cung nghinh Đức Mẹ quanh khuôn viên nguyện đường và dâng hoa kính Mẹ. Dưới bầu trời tháng Hoa, những lời ca kính Đức Maria vang lên như lời nguyện xin đơn sơ của đoàn con dâng về Mẹ, xin Mẹ đồng hành và nâng đỡ trên mọi chặng đường sứ vụ.
Sáng hôm sau, Thánh lễ và nghi thức trao bài sai sứ vụ được cử hành trong niềm vui tín thác. Trong bài giảng, cha chủ tế nhắc nhớ rằng người nữ tu được sai đi không chỉ mang theo trách nhiệm của một công việc mới, nhưng còn mang theo sứ mạng làm chứng cho tình yêu Chúa bằng đời sống âm thầm, tận tụy và trung thành mỗi ngày. Dù được gửi đến đâu, mỗi chị em cũng được mời gọi sống tinh thần của người môn đệ luôn biết lên đường và trao ban.
Khép lại ngày tĩnh tâm và lãnh nhận bài sai sứ vụ, chị em lại tiếp tục trở về với cộng đoàn và công việc thường ngày hoặc mới mẻ sắp tới của mình. Xin Chúa luôn đồng hành trên mỗi chặng đường phục vụ, để qua từng bài sai, đời sống thánh hiến tiếp tục trở nên dấu chỉ của niềm vui phục vụ và tình yêu Thiên Chúa giữa lòng thế giới hôm nay.
BTT
Một số hình ảnh khác:






















